Em buồn lắm các mom ạ, mấy đêm liền e k ngủ được, e thấy tủi thân vô cùng,e bầu song thai được 6 tháng rồi, bầu trai gái có đủ đó là niềm vui niềm hp rất là lớn, từ khi bầu bắt đầu to e mặc đồ của chị gái,nhưng do song thai thì đồ bầu của chị gái e mặc đến lúc đẻ so với e thì hơi nhỏ khi bầu e càng lớn,ck e chưa hề nói câu nào dẫn e đi mua đồ bầu,e được gị gái mua cho 2 bộ đồ bầu mới vì bầu đến tháng thứ 5 rồi k có đồ bầu mới, đợt rồi e về quê ck, cô bên ck thấy e mặc đầm bầu nhìn chật nên nói soạn đồ của con cô cho e,nói thiệt e k ngại mặc đồ bính đâu, nhưng e tủi thân vô cùng, nhìn bịch đồ mà nước mắt e cứ rơi nước mắt.e nghĩ ck lương cao nhưng đến bộ đồ bầu cũng mua cho zk để người ta phải cho,nếu như ck e làm công nhân lương 4,5tr mua k nỗi bộ đồ bầu thì e k nói mà 80tr mà zk thì mặc đồ bính.ck e còn nói e sướng có nhìu đồ mặc đến lúc đẻ.


Giá như e cũng đi làm như ngta có đồng ra đồng vô thì có tiền thích mua gì thì mua rồi không phải tủi thân mà khóc như vậy.nói thiệt ck làm lương cao nhưng e k có giữ tiền,ck làm gì tiêu gì nói e thì e biết vạy chứ e k có cầm tiền.hồi chưa có bầu ck đưa tiền chợ e xài lẹt xẹt còn hồi có bầu rồi lâu lâu đi đâu thì đưa 1 ít để có tiền dằn túi.


Nhìu khi nghĩ lấy ck như e ai cũng nói sướng ck làm lương cao e k phải đi làm nhưng ai sống như e đi rồi biết có sướng hay không.


Giờ e phải làm sao đây? Khi bầu bì mà cứ khóc e biết như vậy không tốt ảnh hưởng đến con mà nghĩ tới lại tủi thân vô cùng.


E chỉ khuyên chị e dù chưa cưới hay cưới rồi cũng nên cố gắng đi làm lương ít hay nhìu thì có đồng tiền của mình sẽ k phải khóc như e.