Em chào cả nhà ạ. Mong cả nhà cho e lời khuyên em đang bế tắc quá ạ. Chuyện là em đã có chồng và 1 bé gái 5 tuổi. Có lần em nhờ ng iu cũ của em it việc nên có gặp riêng và lucs ấy việc gấp quá,nên em gọi nhiều lần. Thấy sdt e gọi nhiều chồng e nghi ngờ e có quan hệ tc với ng iu cũ, thế là ck e suốt ngày đay nghiến còn đánh đập chửi e thậm tệ. E bit vì lý do gì đi chăng nữa mà em còn gapj ng iu cũ la k đúng. Nhưng e có đi quá giói hạn đâu mà ck e phải dxu với e qua đáng vậy. Chỉ cần nhắc nhor bảo k thich la e bit rồi. Giowf ck e coi e k ra gì, chúng e còn sống với nhau chỉ vì con thôi. Cả nhà cho e lời khuyên e nên làm gì bgio ạ.