Hic.mình cưới chồng đc vài tháng.mình 87 còn chồng 83.yêu nhau 5 năm.chồng cơ bản là ng tốt, đẹp trai nhưng hơi lùn^^.còn mình thì cao ráo nhưng trời lại cho dáng dấp của đàn ông nên nhìn mình cá tính và mạnh mẽ lắm.có khi là hơn cả chồng í.hai đứa đều là con út nên đc chiều. chồng mình khoái mấy e ngực to, hông nở, da trắng , tóc dài còn mình thì cá tính, tóc ngắn, da nâu. chẹp chẹp. Anh í sinh năm 83 nhưng nhỏ con nên trẻ lâu.có 1 tính cách mà tối hum qua mình giận và viết thư muốn li thân á. ra ngoài cứ hay nhìn gái đẹp, khen rùi cợt nhã với nó trước mặt mình. biết là đùa nhưng mà mọi ng nhìn vào mình rất là khó chịu.còn lại mọi cái tính cách khác thfi ok.hay giúp mfinh việc nhà,nấu ăn, chăm sóc mình rất tốt nhưng cứ ra đường là khen "em này ngon thế, em kia trắng thế". Mọi ng khuyên e nên thế nào bây giờ? em muốn li hôn quá. tính e nóng và hay ghen. nhưng dễ bị tổn thương. sau những lần như vậy tình cảm trong e lại vơi đi 1 ít. còn anh í thì cứ xin lỗi rùi lại bữa sua khen tiếp. hic. Mình chán quá. các mẹ khuyên mình nên làm thế nào bây giờ?
Tối hum qua mình viết cho lá thư nói mình muốn li thân 1 tg thì anh í lại xin lỗi rối rít, nhưng biết chắc bữa sau sẽ tái phạm cho mà xem. hic hic. Các chị nào có chồng kiểu như vậy chỉ cho e bí kíp với nhé. ức chế quá.hic hic