Các chị ơi! Tư vấn cho em với.


Chồng em đi làm xa, 1 tuần anh chỉ ở nhà chủ nhật và thứ hai. Còn từ thứ 3 đến thứ 7 là anh đi công tác.


Chồng em làm nhân viên kinh doanh, nên đi suốt, cả ngày đi rồi tối lại vào nhà nghỉ để ngủ.


Đi cả tuần, nhưng hầu như anh không điện về nhà hỏi han xem vợ con ở nhà thế nào. Em có con gần 2 tuổi, lại đang bầu bí đứa thứ 2, 3 mẹ con em ở riêng với bố mẹ chồng, nhà em ở 1 phòng nhỏ phía sau nhà bme chồng. Bme chồng thì ở với chị gái của anh, chị ly dị chồng về ở với bố mẹ.


Hầu như, anh không bao giờ chủ động gọi điện hỏi thăm xem 3 mẹ con ở nhà thế nào, ăn uống ra sao. Em ngày đi làm, tất bật công việc cơ quan, em gọi điện thì anh bảo gọi làm gì, cần biết gì, hỏi để làm gì. Nhắn tin thì anh không trả lời. Em về nhà bận chăm sóc con, người lại mệt mỏi, đến 10h tối, con cái ngủ hết. Em gọi điện cho chồng, thì chồng cũng trả lời qua qua rồi thôi.


Nhắn tin anh không trả lời, gọi điện anh cũng không muốn nói chuyện.


Em phải làm sao giờ. Em bầu sang tháng thứ 5 rồi, ly hôn chồng, rồi con em sẽ sao, đứa sắp chào đời sẽ sao đây?


Em buồn lắm các chị ạ!


Cả ngày bận việc cơ quan thì không sao, tối về bận con thì cũng không sao, nhưng đêm xuống lòng buồn, muốn nói chuyện tâm sự với chồng mà không được. Em lại nhắm mắt cho 1 ngày trôi qua!


Em phải làm sao giờ?


Có 1 đứa con còn ly hôn được, giờ em 2 đứa, đứa nhỏ, đứa sắp chào đời?


Em phải làm sao để cứu lấy cuộc sống của mình , các chị?