Tớ xả stress vì thấy bất bình mà thôi. Nhà hàng xóm nhà tớ đến thuê nhà ở trước cửa nhà tớ. Sao mà cái thằng chồng hay đánh vợ thế không biết. Nó cao to gấp đôi vợ, tớ chẳng biết nó còn là người không. Từ hôm đến ở, tớ thấy nó đánh tím cằm vợ 1 lần, (vợ chỉ dám nói dối là em ngã trượt thang), ném cốc bia vỡ đầu vợ phải đi khâu, hôm sau còn đổ nguyên 1 lọ dấm ớt lên đầu vợ, lên cả mặt đứa con gái mới 4 tháng. Mẹ tớ phải đi gọi tổ trưởng đến nói cho nó sợ... Tớ cũng xót con bé con sang bảo bế nó đi bệnh viện xem có bị bỏng ớt không? Lạy trời nó không sao. Mới hôm qua nó lấy khay đá quật vào mặt vợ... Tớ tức quá sang nói thì nó bảo thế này chứ: Con này nhà em nó giỏi chịu đòn lắm :mad::mad::mad:, trước khi đánh em còn xin phép nó ... Chỉ tội nghiệp cô vợ, giờ con bé, nhà ở quê, việc làm không có, chả biết lấy gì nuôi con. Mình cũng chả giúp được gì. Chỉ khi nào chồng nó đánh thì mở cửa cho nó vào, mình bảo bỏ quách nó đi cho nhẹ nợ. Vào đây xả stress cho đỡ tức. Thật đúng là loại chồng khốn nạn.