E lấy pai thằng chồng thích thể hiện. Sỹ diện và ăn tục nói phét. Cái này là theo gen của nhà nó các chị a. Mỗi lần e đánh nhau chửi nhau với nó là e ghét cả họ nhà nó vì nó cũng giống nhau cả.


Nhieu lúc e chỉ muốn chưa từng bước chân vào dòng họ nhà nó, chỉ muốn nó chết luôn cho mình hả dạ. Tính nó rất thích thể hiện. Thích lên mặt voi nguoi khác nên đi làm ai cũng ghét chứ nói chi là vợ.


Nguyên nhân cũng nhiều nhưng gio e có 2 đưa con trai nhỏ nhug e chỉ muốn bỏ con mẹ nó thôi, e chỉ cầu trời khấn phật cho nó đi đuong chết mẹ nó đi. Con mẹ nó thì mỗi lần như vậy là nó rất thích. Rất vui vì bà ấy chỉ muốn xui xúc thêm vào là bà ay thích.


Các mẹ có ai trong hoàn cảnh giống e k? E có nên thuê cã hội đen cho nó 1 trận k?