Đúng là mỗi cây mỗi hoa, mỗi nhà mỗi cảnh. Không biết có phải do mình đang bầu bí nên nhạy cảm không. Chứ nhiều khi mình cứ cảm thấy chồng không tôn trọng mình. Tỷ như đi ăn với bạn bè. Chồng mình có thể tuyên bố xanh rờn vợ cũng chỉ là người dưng, có thể bỏ lúc nào cũng được trong khi mình ngồi ngay bên cạnh, bạn chồng thì nhìn mình ái ngại. Còn mình thì tủi thân muốn khóc. Thử hỏi, ai nấu ăn, giặt giũ phục vụ a ta. Ai đối nội đối ngoại chăm sóc nhà cửa con cái, chuyện nhỏ nhặt thôi nhưng mình cũng suy nghĩ rất nhiều. Cảm thấy nỗ lực của mình không được đền đáp xứng đáng. Nói thêm là mình không phụ thuộc kinh tế của chồng mình. Mình kinh doanh nên làm cũng khá tiền nên mọi việc trong nhà mình đều chu toàn hết. Kẹt mình mới xin thêm của chồng nhưng không đáng kể. Tính ra mỗi năm chồng mình đưa cho mình chưa tới 10 tr nữa.