Chào cả nhà. 


Mình có ng chị đã gần 40 tuổi nhưng thật sự đang rất rối bời. Mong cả nhà giúp đỡ, nhất là các bạn và các c lấy ck lâu năm ngang ngang như bà chị mình. Mình ức cho bả quá. Bả và ck lấy nhau 10 năm và có 2 con rồi. Hè vừa rồi con bả mở smarttivi thì vô tình bé vào phần message của FB ck bả (nghe bảo ck bả và bả k bgio đụng đến đt, laptop gì của nhau, mỗi ng đều có pass), bả cho mình đọc đc đoạn chat của ck bả với con nhỏ sv cũ (ck bả từng là gv) E chào a... E nhớ a nên mới nt thử xem đang làm gì... Rồi còn có đoạn ghi âm hát bài hát, rồi gửi cả cho ck bả đoạn phim nó dạy học trò nó (GVMN). Ck bả thì chỉ đưa ramấy icon, có vẻ đang bận. Con bé đó cũng có kết bạn với bả. Lúc đó bả mới té ngửa ra, nhờ mình xem xét FB nó thì bình thg trến FB nó cmt gọi ck bà chị mình là thầy. Xem xét và xâu chuỗi thì có vẻ 2 ng rất thân thiết, chuyện gì trong gđ bả thì có vẻ ck bả cũng kể thì phải. Mình k tin trùng hợp nhiều như vậy. Mình phân tích cho bả thấy. Ví dụ bả xem lại lúc con bả sốt, 2 vc cãi nhau vụ hạ sốt cho con, nó post bài phương pháp hạ sốt; bé nhóc nhà chỉ nằm máy lạnh dị ứng, nó post bài làm sao tránh di ứng máy lạnh; ông anh mình nhậu về khuya nó post bài chăm sóc ck sau khi đi nhậu về.... Rồi sau này mình nói bả nói chuyện với ck về điều đó, nó post bài ý nói PN đừng ghen tuông vớ vẩn. Ông ck bảkhẳng định k có gì với nó. Nó cũng có 1 ck 1 con và đang mang bầu tuần sau đẻ nhưng mqh với ck nó cũng k tốt đẹp gì cả năm nay rồi, có lần nó còn đăng hình tờ li dị bên đạo Chúa nhưng sau đó đã xóa đi. Mình tức cho bả lâu rồi mà bả nói bả tin ck. Sau vụ đó bả đưa nick bả cho mình luôn, mình thẩy con đó không cmt gì bên FB bả nữa (trước nó lúc nào cũng cmt sớm nhất khen này khen kia). Mà từ dạo hè đó đến giờ bả với ck bả lạnh nhạt lắm, ngày xưa ổng ghen ghê lắm. K có gì để nói nên yên ắng 1 tgian. Hỏi ổng sao FB xưng thầy trò mà tin nhắn xưng anh em, ổng nói cùn Đó là chuyện của anh và nó. Rồi con nhỏ đò chat với bà chị mình, cũng nói nói E hay xưng các thầy là anh, vợ thầy..e cũng gọi là chị. Như kiểu có gì ck bả cũng nói lại với nó. 


Đến hôm nay mình lại nổi máu điên thay cho bả. Bả với ck bả giận nhau, bả mới mở lời cho ổng nói câu xin lỗi. Ngay sau đó thấy con kia post bài nói về vụ xin lỗi rồi (triết lý PN đừng nên ép ck xin lỗi, rồi thì ai đúng thì đừng hạ mình mà phải để ng sai xin lỗi trc). Rồi bé nhóc con c ấy bị ho, nó post bài trị ho. Trời ơi, nói chung là dễ điên lắm. Bà c mình like cái gì là nó lại post cái liên quan. 


Mình rất rất rất muốn hỏi mọi ng có dịch vụ nào hack đc zalo k. Có gì thì chắc chắn là có rồi. Mình nói chị mình có thể không trai gái nhưng cũng kiểu "em gái mưa" tri âm tri kỉ (À, mình kể nốt. Ngày trc lúc chưa bít gì, bà c mình đùa bảo Vk nt k trả lời, trong khi đó cmt liên tục FB con sv (c nói vô tư thôi), sau đó c ấy bảo k bgio ổng cmt FB nó nữa. )Mình muốn bà chị mình có chứng cứ chắc chắn để ck c ấy khỏi chối và chị ấy cũng sáng mắt ra. 


Cảm ơn cả nhà nhiều lắm.