Các mẹ ơi, hiện tại bây giờ em đang rất là đau đầu về cái vụ cân nặng của chồng em....anh xã nhà em cao 1.70, nặng 59kg....thể trạng bình thường, không thường xuyên đau ốm, em là em rất chú trọng về cái khoản ăn uống và dinh dưỡng cho cả nhà. Nhưng mặc dù anh xã em ăn rất khỏe, bữa nào cũng 3,4 bát mà chả hiểu sao cân nặng lúc nào cũng chỉ dao động 58,59kg chứ chưa bao giờ lên được ngưỡng 6. Anh xã cũng chịu khó chăm chỉ thể dục thể thao, thể hình lắm ....thật lòng em cũng chẳng mong ước gì, nhưng anh xã lại luôn luôn thèm khát mỗi khi nhảy lên cái cân nó phải quay tít tít mù í ...hic hic....


Vậy ở đây các mẹ nào biết biết có loại thuốc nào uống vào mà ăn khỏe, ngủ khỏe rồi lên cân vèo vèo không thì mách em với nhá....giúp em nhá cả nhà;;)