Cần lắm 1 niềm tin vào đàn ông, chị em nào có chồng đủ hết tiêu chí này chưa? Em toàn thấy cha naò cha nấy 3-4 cái không hà
-Thèm ăn đêm là anh đi mua. Nửa đêm đói, lập tức dậy ra ngoài đi mua đồ ăn cho tôi dù miệng có càu nhàu ‘Giờ này mà ăn bất nhơn!”
-Không mê chơi game cũng không bận ngồi làm việc hết nguyên buổi tối. Tối ăn xong là chơi với vợ con.
-Có thời gian là lại cùng nhau đi du lịch. Xa, nước ngoài càng tốt nhưng gần cũng được, một năm ít nhất phải đi 2 lần, Đà lạt với Nha Trang cũng được, miễn có đi và đi trong vui vẻ chứ không ép.
-Cho tiền vợ. Không cần giao thẻ hay chuyển hết lương cho mình nhưng ít nhất cũng cho mình ít tiền dằn túi hay bỏ ống tiết kiệm giùm. Đó không phải đòi hỏi quyền lợi mà nó cho thấy bản lĩnh của đàn ông, ít ra trong mắt tôi anh còn có chút địa vị để tôi tôn trọng mỗi khi cãi nhau hay dỗi.
-Nghèo cũng được như lâu lâu thăm bố mẹ vợ là phải mua đồ/quà tốt nhất.
-Không bao giờ ghen với bạn thân. Đừng có kiểu ‘đừng đi với bạn em, đi/ở nhà với anh đi!’.
-Ở nhà lôi thôi thế nào cũng được nhưng chỗ ngủ phải sạch sẽ và ra đường nhớ ủi đồ. Chỗ ngủ thì là sức khỏe, còn ra đường thì là bộ mặt xã hội, nhất định phải kỹ lưỡng.
-Dù đã no nhưng tôi nấu cơm thì phải ăn. Không nhiều thì ít, ăn món mà tôi bỏ thời gian nấu cho vợ bớt tủi thân.
-Không làm việc nhà cũng được nhưng phải biết 1 thứ, đừng quá bất tài vô dụng chẳng lẽ quét nhà hay vo gạo không biết làm thì đó không còn phải 1 người.
-Không nói xấu bất cứ người phụ nữ nào, kể cả cô ta có là sếp mắng nguyên ngày hay có đụng phải xe làm bị thương.
-Đi dạo với vợ buổi tối. Biết là bận rộn nhưng không lẽ 15 phút cũng không thể bỏ ra ư? Đi dạo vừa tốt sức khỏe lại có thể trò chuyện.
- Thương con nít. Còn cái ai cũng là thiên thần đáng trân trọng cả, nếu ngay cả đứa con nít cũng đánh được thì cẩn thận 1 ngày lỡ hết yêu quay sang đánh bạn thì sao.
-Tôn trọng người lớn
Một người đàn ông tốt sẽ biết cách xây dựng mối quan hệ với người lớn. Phải biết rằng, cách mà ai đó đối xử với anh chính là sự phản chiếu về con người thật của họ.