Thực tình Janes phải post ngay cái topic này lên, để những bạn nào đã/đang/sẽ (định) chơi NGU như vầy thì suy nghĩ kỹ lại nha.


Tối qua khoảng hơn 1h, Janes đang viết book review cho kịp deadline, vì trễ rồi mà sếp cũng hối, nên Janes tập trung viết, không chat chit gì với ai. Bỗng có 1 nick lạ vào pm thế này:


chienvet: ngủ muộn thế chị


Janes Soleil: ?


Janes Soleil: ai đấy ạ?


chienvet: người chưa từng quen


chienvet:


chienvet: hầu như đêm nào cũng thấy chị thức


Janes Soleil: ^^


Janes Soleil: em là người chưa từng quen


Janes Soleil: mà lại đêm nào cũng thấy chị thức đc ư?


chienvet: vâng


Janes Soleil:


chienvet: chị không tin ư


chienvet: em là ma


...


Sau đấy là Janes bị hoảng và không thở được, cái nick kia nói gì cũng không trả lời được, nói chung rất đáng sợ ạ. Xin nói thêm 1 điều nữa, Janes chỉ để nick YM ở WTT này mà thôi, cả SDT nữa, vì từ 2 năm nay biết đến WTT là luôn tin tưởng, thoải mái ở đây, Janes luôn có cảm giác WTT tập trung toàn những cô/chú/bác/anh/chị lớn, biết suy nghĩ và có nhiều điều bổ ích, thú vị cho mình học hỏi khi tham gia diễn đàn này. Chính vì vậy Janes cũng hoàn toàn an tâm khi để YM và SDT lên đây, đơn giản để liên lạc, cũng chưa bao giờ bị quấy rầy.


Janes bị bệnh tim. Thần kinh vận động yếu. Nên những chuyện đùa thế này vào 1h sáng đủ cho phát hoảng và không thở nổi. Loay hoay mãi không biết nhờ ai, gọi cho bạn bè không nổi, nhắn tin không nổi, Janes đành lôi hết cả nhà dậy vào 2h sáng. Tối qua Bố của Janes cũng sợ quá tưởng phải đưa đi viện rồi.


Janes thiết nghĩ nhiều bạn khác cũng có vấn đề về sức khoẻ như Janes, hồi Janes còn học phổ thông từng có mấy bạn nam giỡn nhát mấy bạn nữ khác, có bạn bị bệnh tim cũng ngất ngay tại chỗ. Janes thấy những trò hù doạ thế này chẳng hay ho gì cả, ngược lại rất thiếu ý thức, phải gọi đúng nghĩa là CHƠI NGU.


Hy vọng cái nick vào pm Janes tối qua không phải là member ở WTT mình. Cũng hy vọng sẽ không ai thích thú với trò vô bổ mà nguy hiểm cho người yếu tim này nữa.


Janes Soleil