Heizzzz, em cần các anh chị tư vấn giúp em chuyện này với. Chuyện là thế này:
Em đã nghỉ việc hơn 3 tháng rồi. Hiện giờ đang thất nghiệp, nhưng mới vừa hôm qua, một anh đồng nghiệp của cty cũ gọi điện hỏi thăm qua loa. Rồi sau đó, cỡ gần 12h cùng ngày lại gọi thêm lần nữa và vào thẳng vấn đề: cần mượn em 5 triệu để chạy tiền đủ 10 triệu chữa bệnh cho người anh. Bảo là đã chạy hết mọi nơi rồi, và em là ngừoi cuối cùng anh ấy hy vọng. Hức...
Em trả lời rằng: em không có số tiền đó, và hiện tại vẫn chưa tìm được việc mới nên không thể giúp được anh trong tình cảnh này. Ảnh mới kêu em hỏi thử bạn bè, người nhà xem có thể cho vay không. Hức... éo le ghê. Ba Mẹ em thì không thích mấy vụ này tí nào cả, hỏi thì bị la thêm thôi. Bạn bè thì em lại càng không muốn làm phiền. Thực tình, lúc còn làm việc chung thì anh này không được lòng mọi người lắm, hơi xạo xạo và nói khoác cũng hơi nhiều nữa ạ. Cho nên không có niềm tin chắc cho mọi người và nhất là, anh này đã từng gây vài chuyện không hay với em. Những chuyện đó tuy không lớn nhưng ít nhiều cũng làm ta hiểu về ngưòi đó như thế nào. Kể từ đó cho đến lúc em nghỉ thì em vẫn xã giao bình thường.
Dẫu biết rằng, cuộc đời lúc lên lúc xuống, lúc khó khăn thì phải chia sẻ, giúp đỡ nhau. Nhưng tình huống này thì em đành không thể. Và, em đã từ chối. Thì anh ấy nói cho ảnh vay 2 triệu vậy, số còn lại sẽ chạy nơi khác. Vì đã trả lời dứt khoát nên em không muốn trả lời và nghe điện thoại nữa. Anh ta cứ gọi hoài, và cũng không biết làm sao mà có được cả số nhà của em nữa.
Theo các anh chị thì em phải nói thế nào để anh ta hiểu đây? Điều em ái ngại là việc chữa bệnh cho ngừoi anh đó. Mong các anh chị cho em lời khuyên.