Mình có một người bạn đồng nghiệp (khác giới) rất thân. Anh đang gặp khó khăn nên cách đây nửa năm mình có tự nguyện cho a mượn một số tiền (nhỏ thôi vì mình cũng không dư dả gì nhiều). Cách đây mấy ngày công ty mình phát lương, thưởng Tết đầy đủ cho nhân viên,không thấy a nói gì nên mình nhắn tin hỏi đùa:"lương, thưởng nhận hết rồi, có ý định chuyển tiền cho e không?" Thực lòng mình cũng không có ý định đòi tiền anh vào lúc này, nhưng mình chỉ thắc mắc tại sao nửa năm qua a không nói với mình một tiếng, chỉ cần a nói rằng a đang khó khăn chưa có tiền gửi e là mình cũng thấy dễ chịu, đằng này a k bao giờ nhắc tới cả.Vậy mà khi mình nhắn tin,a đùng đùng nổi giận, nói là mình xem thường a, đối với a mấy triệu không là gì cả, mình quá coi trọng đồng tiền. Mình cũng đã giải thích là mình không có ý định đòi tiền, mình chỉ muốn nghe a nói một tiếng là a chưa trả được nhưng a tỏ thái độ khó chịu. Sáng nay a cầm tiền trả cho mình như kiểu ném vào mặt vậy. Mình thật sự quá buồn. Các mẹ nói xem, có phải mình đã sai lầm khi cho mượn tiền không để bây giờ mất luôn cả tình bạn khi năm mới sắp đến rồi hay là cuộc đời nó vốn vậy, dính vào tiền bạc là mất hết anh e, bạn bè?????????