Em thường hay lên đây đọc chia sẻ của các mẹ và cũng chỉ trên đây e mới dám nói những điều tận đáy lòng mình.


Bây giờ e thấy mình chênh vênh quá, hy vọng mọi người cho em vài lời khuyên.


Em vốn là đứa hay nói, vui vẻ, năng động..nhưng đã là rất lâu rồi.


Gia đình e gặp chuyện, nói ra thì dài...nhưng bây giờ coi như trắng tay.


Bố mẹ em vất vả cả đời chưa biết đến ngày nghỉ, cũng vì muốn chị e em được ăn học đầy đủ.


Ba mẹ , ra kinh doanh mấy năm nay tạm ổn thì bây giờ gặp chuyện. Chuyện kinh doanh thì ít mà lòng người thì nhiều ...


Bất lực là điều làm em hận nhất


20t, còn một năm mới ra trường,bây giờ em làm được gì cho bố mẹ.


Em có thể làm gì??? thôi thì cố gắng học tốt? hay nghỉ học mà kiếm tiền...:)


Em loay hoay tìm cho mình con đường kiếm tiền chân chính. Thật khó phải không các chị...


Nhưng em vẫn học hành ổn, chỉ còn 1 năm nữa thôi, không thể đứt gánh giữa đường được :) không để mẹ thất vọng


Em xác định lại con đường của mình, tốt nghiệp xong, em không học cao nữa, mà kiếm việc, kiếm tiền..


Em vốn học rất tốt :) nhưng không phải con người cho học hành.


Em đang trau dồi ngoại ngữ, luôn tự nhủ, phải giỏi để kiếm tiền, kiếm việc. Dù có phải lăn lộn thế nào.


Trên lớp, học hành em vẫn cố học tốt, nhưng, e phát hiện dần dần mình trở thành con người ít nói, sống tách biệt bạn bè.


Em cảm giác m đi học bây giờ như cái máy, học..nhớ...làm bài ..thật tệ.


Em cứ ngày đi học, đi làm, về cày ngoại ngữ..đâm dầu vào những thứ đó.


Kết quả ht e vừa rồi cao nhưng công việc e không ổn chút nào..e hay quên những việc của lớp, dẫn đến chậm trễ, không tham gia các cuộc vui nữa. Bạn bè nhiều người chê trách, dèm pha sau lưng...nói em không tích cực vì lớp, có người ác ý, nói em chơi bời bỏ bê hoạt động. :)


Em không tâm sự với ai, vẫn tỏ ra bình thường. Em vốn không muốn, không thể chia sẻ với ai.


em buồn, nhưng cái buồn ấy khiến em sống thờ ơ.


Tối nào ts điện thoại cùng mẹ e cũng nói mọi chuyện đều ổn, học tập, bạn bè...:) Nhưng e thật sự...không ổn chút nào


lúc này em gái em ngủ rồi, mới lén lên đây tâm sự cùng mọi người.


Em là chị mà, luôn muốn tỏ ra mình mạnh mẽ, động viên em gái. Nó..là đứa nội tâm, cái gì cũng giấu trong lòng.