Các mẹ ơi, giờ chồng em đang làm lái xe tải, sáng đi, tối muộn mới về, vì chở gạch, phải đợi giờ vào phố. Chồng em cũng làm cho nhà cô chú ruột. Nhưng em thương chồng lắm, những ngày bình thường thì cũng phải tầm 11 - 12h đêm mới về tới nhà, nhưng hôm nào mà xe hỏng thì cũng phải đến sáng, rồi về lại bị nói là đi phá xe ý. Lương cũng khoảng 6tr các mẹ ạ. Em tính là định làm hồ sơ cho chồng vào làm công nhân ở khu công nghiệp, hi vọng sau này được có chế độ gì đó, nhà em cũng cách khu công nghiệp 10km thôi. Vậy các mẹ cho em lời khuyên là có nên xin cho chồng vào làm ở KCN ko? Chấp nhận lương thấp hơn đi lái xe, nhưng an toàn hơn. Em cũng không biết làm CN ở KCN có vất vả không và liệu có cơ hội được hưởng chế độ gì không? (Định là làm mãi luôn các mẹ ạ). Cho em lời khuyên ngay nhé để em qd có làm hồ sơ cho chồng hay ko, hay là cứ đi lx vậy?:)