không hiểu tại sao dạo này tính tình em thay đổi dễ bị kích động. sáng nay em đi chợ, em ghé mua rau em trả giá, bà bán hàng nói " 5900 cũng không bán, mua thì mua không mua thì thôi" thế là em nghe máu nóng chạy rần rần. em cố lắm mới không nói lại, em quay đi một nước. hay là vào công viên thấy mấy anh chị kéo quần kéo áo hôn hít lại không nhịn được, em la to " đây là công viên chứ không phải nhà nghỉ". hồi trước em thấy vậy cũng lờ đi thôi không dám nói gì. vậy giờ em nên đi học môn gì để kiềm chế tính nóng nảy. em chỉ muốn mình đằm tính tý chứ không chết mất. mong mọi người chỉ giúp em em xin cảm ơn!