2 vợ chồng em nuôi thằng em con dì học đại học từ khi 2 đứa chưa cưới nhau. Hàng tháng nhà nó không gửi 1 đồng nào cả. Nhưng 2 vc em vẫn thương nó và đôi khi cho nó thêm tiền. Nhưng từ khi tụi em có thêm đứa con, phải nuôi thêm 1 bà nuôi nữa, định cho nó ra ở riêng vì nhà trọ chật chội thì mẹ nó xin cho nó ở tiếp, nhưng vẫn không gửi gì thêm ngoài bao gạo hàng tháng. 2 vc khó khăn nhưng vẫn chịu đựng nghĩ là nó vài tháng nữa ra trường rồi, nhưng hôm qua hỏi lại nó bảo cuối năm sau ra trường. Em đang bực sẵn chuyện hôm rồi em nghe được nó nói với người khác là trước kia mẹ nó thi thoảng còn gửi con gà hoặc ký thịt vô nhưng anh chị hay kêu bạn bè về nhậu nên nó ăn được mấy miếng nên sau ni ghét ko gửi nữa. Em ghét nó từ đó, kiểu nó sống đã ko có bạn bè anh chị giúp đỡ rồi mà nó còn dám nói anh chị thế. Và y rằng sau đó trở đi mẹ nó ko gửi j khác ngoài 1 bao gạo. Em ko cần gạo nhà nó thì em vẫn nuôi cả nhà được, nhưng em bực nó không biết điều, mẹ nó cũng thế. Vc em chưa bao giờ tính toán gì mà nhà nó tính kỹ như thế. Cộng thêm những vô ý của nó khi sống chung nhà mà em rất khó chịu ko tiện nói ra. Nên em bảo chồng cho nó dọn ra ngoài ở ngay lập tức, ck em lại ngại, nhà em đang xay nhà sắp xong, còn nợ nần, con phải gửi trẻ nữa bao nhiêu thứ lo. Cho nó ra ngoài thì ngại bà dì, mà em khổ tâm lắm rồi!


Mọi người giúp em với!