Bạn có thật sự ghét chờ đợi hay không? Chờ đợi một người nào đó mà chúng ta không hề biết kết quả của nó là gì thì cảm giác của chúng ta như thế nào? Chờ đợi nó không thật sự đáng sợ, nhưng mà đáng sợ nhất là không biết chúng ta phải đợi đến bao giờ. Con người ta cũng phải có cái sự giới hạn nhất định của mình, cho nên là khi mà mọi thứ nó vượt qua sự giới hạn đó thì đương nhiên nó sẽ không còn gì là trọn vẹn cả. Cũng giống như là sự chờ đợi vậy, nếu như mà họ đã kiên nhẫn chờ đợi bạn thì bạn không có sự hồi âm gì đến với họ, hoặc là họ biết là cái sự việc đó không có kết quả gì thì họ sẽ không phải chờ đợi làm gì nữa. Bởi vì không ai ngu ngốc đợi chờ một điều mà đến suốt cuộc đời này không có kết quả đâu. Cho nên là làm cái gì cũng phải nằm trong cái sự giới hạn của nó, đi quá giới hạn thì mọi thứ nó trở về con số không rồi. Người ta đã tốn rất là nhiều công sức, và thời gian để bỏ ra chờ đợi một người nào đó, hy vọng là người ta sẽ mang đến cho mình những cái điều tích cực nhất. Nhưng rồi đợi rất lâu, thậm chí là còn lâu hơn thế nữa nhưng mà chẳng được ít lợi gì cả, mà lại tốn thời gian nữa vậy thì người ta thấy chờ đợi để làm gì nữa. Nhiều người nói là chờ đợi là hạnh phúc, vậy thì hạnh phúc đâu không thấy.

Trước mắt là chả thấy có hạnh phúc đâu cả, mà toàn thấy là bản thân của mình đã phải tốn rất là nhiều thời gian, thanh xuân của mình để chờ đợi một cái điều gì đó mà đến cuối cuộc đời này nó chẳng bao giờ xảy ra cả. Cái gì nó đã không có một cái kết quả rồi, theo bản tính của chúng ta thì chờ đợi thì cũng như không thôi, không có kết quả thì chờ đợi làm gì. Biết là chờ đợi là hạnh phúc đó, nhưng mà nếu chờ đợi lâu quá thì có hạnh phúc đến mấy thì chúng ta cũng không thể nào mà cảm nhận được, bởi vì lúc đó chúng ta đã cảm thấy là nó đã vượt qua quá giới hạn rồi, và chúng ta đã mất đi cái cảm giác chờ đợi và không còn sự kiên nhẫn nữa thì làm sao mà cảm nhận được hạnh phúc quá hạn như vậy chứ.