Thật sự câu hỏi này mình hỏi cho mình. Trong cuộc đời mình cho đến bây giờ mình có 2 việc nuối tiếc. Hiện tại mình đang thất nghiệp mà đáng lý ra cách đây 3 tháng mình đã có công việc làm quản lý quan hệ khách hàng. Nghề chính của mình là về data. Nên mình đã có quyết định sai lầm mà bây giờ phải hối tiếc. Buồn quá. Em bé được 2 tuổi thì mình đi làm lại. Mình đã làm cho một công ty truyền thông được 1 năm. Sau đó mình đã xin vào làm công ty về nhập liệu nhưng chỉ là nhân viên bình thường (Thật ra mình đã có kinh nghiệm làm quản lý về data được 6 năm rồi nhưng lúc đó mình có baby với lại công việc nhiều áp lực wa mình đã xin nghỉ). Mình vào làm lại cách đây 4 tháng. Nhưng vì mức lương thấp với lại không ngang tầm với kinh nghiệm và khả năng làm việc của mình nên mình đã tìm công việc khác trên mạng. Và mình đã nộp hồ sơ phỏng vấn một công ty cũng về data với vị trí là PM. Tất cả dường như hoàn hảo và ông giám đốc hứa qua tết mình sẽ vào làm. Lúc này mình vẫn còn đang thử việc ở công ty đang làm. nhưng gần tết thì bà sếp đã kêu mình lên để thăng chức cho mình làm công việc liên lạc khách hàng. Trong lúc bối rối mình đã từ chối vì mình cũng dự tính sẽ xin nghỉ để wa tết vào làm công ty mới phù hợp với ngành nghề của mình là quản lý về data. Quyết định này thật sự sai lầm. Ông giám đốc kia đã không giữ lời hứa và cũng không trả lời mình lý do tại sao. Mình buồn và tức lắm không biết làm sao. Vì mình còn 2 đứa con nữa nên mình không thể bỏ mặc chúng thiếu thốn được, với lại mình là người có khả năng làm việc và có ý chí cầu tiến thì làm sao mình chịu được cảnh ở nhà nhưng đến giờ mình vẫn chưa tìm được việc vì mình không có bằng cấp cao. Chỉ có kinh nghiệm, nhanh nhẹn và khả năng trong công việc, giao tiếp tiếng anh khá nhưng không ai biết mình cả. Buồn ghê vậy đó.