Thật bức xúc không thể chịu nổi các mẹ à , vay trả góp mà cứ như vay của bon đầu gấu ấy dù chả tháng nào e chậm ngày đóng tiền chưa kể là trả sớm . Tháng nào bọn nhân viên cũng gọi điện về thẳng nhà hỏi đủ thứ như FBI trong khi e đã gọi vài lần tới PPF để yêu cầu gọi về máy di động cá nhân tránh làm phiền đến mọi người trong nhà . Tiên sư nó chứ cứ nhằm 6 rưỡi 7h sáng nhà e thì con nhỏ đêm quấy ng già thì ốm đau thế mà chúng nó cứ đè bảnh mắt ra là đổ chuông inh ỏi làm cả nhà bực mình chưa kể cả mùng 1 đầu tháng nó cũng chả tha . E gọi điện đến cả mấy lần nhắc nhở mà chúng nó cho luôn câu "việc chúng nó chúng nó cứ làm " Sáng nay cũng vậy , 7h e chưa đi làm , bà bu mắt nhắm mắt mở sau cả đêm trông cháu ra nghe điện thoại e tính gọi lại thẳng vào tổng cty của PPF nhưng thôi e sẽ cho chúng nó 1 bài học , e sẽ để 4 kì tiền còn lại nộp chung vào kì cuối cùng xem chúng nó phạt đòi nợ kiểu gì . Lãi thì cao ngất ngưởng hơn so với các cty tài chính khác mà làm ăn như , mất day ! Có ai là nv của PPF đọc đc bài viết này làm ơn lên mạng gom thêm vài bài viết nữa liên quan đến cách phục vụ của PPF rồi gửi luôn thể cho chị Mai Hương quản lí chăm sóc khách hàng nhé ! Chúc mừng PPF đã thành công hành hạ khách hàng !