- Ê mày, mày thấy thằng kia đẹp trai không? :x- Con Minh vừa hỏi vừa chỉ một bạn nam ngồi bàn thứ 5 phía bên tay trái. Bạn mặc áo sơ mi màu tím, da trắng và mũi cao, mắt híp.
- Cũng bình thường mày ơi! Đồ mê trai! :)):)):)) - Thực ra trong đầu mình đang nghĩ rằng đẹp trai vãi, nhưng trai đẹp chẳng phải của mình, không thèm để ý luôn.
Buổi học hôm sau.
- Ê, cậu làm nhóm trưởng nhóm này hả? Cho 1 bạn của mình vào nhóm với nhé!
- Uh, nhóm mình cũng đang thiếu người đấy, bạn ý đâu?
- Hôm nay nghỉ cậu ạ!/:)
Hiểu, và tôi cũng chẳng nên hy vọng gì cho thành viên bất đắc dĩ của nhóm.
- alo!
- Cho mình hỏi bạn Hương phải ko ạ? Mình là Khoa, hôm trước có xin vào nhóm bạn ấy. Hôm nay mình xin phép bạn nghỉ họp nhóm nha, vì ông ngoại mình bị bệnh, đang nằm trong bệnh viện, mình phải về quê gấp. Bạn thông cảm nha. - Một giọng miền tây thật ngọt vang lên trong điện thoại.
- Uh, vậy bạn cứ về đi, rồi lên nhớ phải làm bài thuyết trình đầy đủ đấy nhé. Uh, uh,.... Cám ơn nhé! - Ôi trời, mình vừa cám ơn người ta, quê thay, vì giọng nói quá ngọt mà mình cứ thế cám ơn vì người ta đã gọi điện xin phép nghỉ. Bó tay! Vừa đi mình vừa tự đánh vào đầu mình mấy cái, chắc cái bạn đó đang cười thầm đây [-([-(
- Tút.... tút.... tút.... - Ngày mai thuyết trình rồi, mà giờ họ nhóm chả thấy mặt đâu. Thật là chẳng hy vọng gì ở bạn này rồi.
- Alo, mình ngủ quên mất, ko thấy bạn gọi, xin lỗi nhé!
- Trời, bạn ngủ gì mà ghê vậy? Bạn biết lúc đó là mấy giờ không? Vậy thôi, mọi người cũng đã làm hết việc rồi, bạn cầm bài này về đọc đi, rồi sáng mai lên tập thuyết trình trước với mình. Nhớ đến đúng giờ đấy!
- Uh, mai mình sẽ đến đúng giờ.
Và đến sáng hôm ấy mình mới biết rằng, cái bạn đẹp trai ngày hôm ấy chính là cái bạn mình chẳng có hy vọng. Ngày thuyết trình, có 1 bạn nam cao 1m79, nặng khoảng 72kg, da trắng, mũi cao, môi anh đào, có cả 2 má lúm đồng tiền và chất giọng miền tây ngọt ngào đứng thuyết trình bên cạnh 1 con nhỏ nhóm trưởng, cũng rất cao - khoảng 1m49, nặng 45kg, da bánh mật, mũi tẹt, môi trái tim, chả có cái má lúm nào cả và nói giọng Bắc khô cứng :((:((:((
Và cũng là lần đầu tiên tôi hỏi bạn ấy:
- Học chung quân sự với nhau 2 tháng, rồi thêm gần 2 năm học mà bây giờ mình mới biết đến sự tồn tại của bạn trong cái trường này đấy!
Kể từ hôm ấy, nhóm tôi hay rủ nhau đi ăn, đi karaoke, uống nước sau mỗi buổi học. Sinh viên mà, chúng tôi đi bộ ra quán và tôi luôn có 1 cây dù cầm theo. Còn cái bạn nam tên Khoa ấy lúc nào cũng là người dành dù của tôi, xin tôi đi chung và giật luôn cây dù. Trời Sài Gòn nắng vỡ đầu, tôi và Khoa đi chung 1 chiếc dù. Và lúc nào cũng thế.
29/06/2011 Rồi cũng hết khoảng 1 tháng rưỡi học và thi, chúng tôi bên nhau và quyến luyến nhau. Sau những buổi tối trên hành lang giảng đường học bài,...
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1
Chúc cho bài viết của chủ topic sẽ được nhiều người quan tâm !
Rãnh thì qua ủng hộ các thớt của...
- Hương chỉ cho Khoa học bài với nhé, sắp thi rồi mà hồi giờ K có học hành gì đâu? - Sao...
Trên con xe đưa chúng tôi chạy qua làng đại học, ăn cơm gà xối mỡ và uống sinh tố. Anh vẫn thế, tự nhiên ngay từ ban...
Rồi cũng hết khoảng 1 tháng rưỡi học và thi, chúng tôi bên nhau và quyến luyến nhau. Sau những buổi tối trên hành lang giảng đường học bài,...