Trước tết 2009 - mình hồ hởi thiết kế 1 mẫu lịch cho con gái . In vài chục tấm tặng bà con dòng họ . Đi rửa hình ra thì mắc quá . Tìm chỗ in lẻ tẻ thì ko rành . Cuối cùng lên wtt cũng được giới thiệu 1 anh trong nì có nhận in dv này . Sau hồi xin nick chat , địa chỉ , đt , có chat qua loa vài câu giao lưu :) . Nghe đâu cũng thành viên cựu , có gia đình - vợ con , cũng hơn tuổi mình nhiều nên mình rất lễ phép . Thấy anh nói chuyện cũng vui vẻ nên mình cũng vui vẻ nói chuyện luôn . Cũng giới thiệu làm quen sơ về hoàn cảnh . Đại loại như " em 21t , con 2 tuổi ,chồng 22t ham chơi ham vui , lấy chồng sớm .. bla bla .." .


Anh này mới ko tin và xin hình , mình cũng có post 1 số hình trong wtt , cũng send qua.


Send file qua in lịch . Đến ngày hẹn lấy lịch , OX mình chở mình đến , mình lên in , xã ở dưới đứng chờ . Một anh trai tầm 3x . Con gái chắc cũng lớn rồi , lúc ấy vợ lại đang có bầu .


Mình in rồi về anh ý lại BUzz Y!M những câu đại loại " Em có wc ko mở anh xem " " Lúc gặp em anh ko dám nhìn thẳng vào em " " Em xinh " " Em đẹp" " Em thích chụp hình nhỉ ? Bữa nào làm mẫu anh chụp " ... bla bla ....... Mình bắt đầu có ác cảm với anh này . Hay mình quá đề đa nghi ? ... Mình cũng ít chuyện trò , anh gọi mình ít trả lời hoặc .. " khi khác chat nha , em đang bận ".


Rồi cứ thế , có chat cũng qua loa vài câu đại loại " Chào em " " EM khỏe ko " " VC em thế nào " " công việc , cuộc sống em thế nào " vv.v.v..


Và cũng chỉ câu trả lời " chào anh " " em khỏe " " vc em tốt " " cs em vẫn vậy " " vc em chia tay rồi " ...bla bla ......vv.v.v.



Khi anh hỏi sâu vào 1 câu chuyện , hoặc nói 1 điều gì đó mình có cảm giác đa nghi thì mình ko trả lời luôn .


Rồi mầy nay anh tuyển nv thiết kế gì đó , vào hỏi mình , nhưng tiếc mình ko biết corel , nói đùa " anh dạy em corel free thì em làm cho anh , chứ em cũng đang làm bên này roài " .Thế là " Được , free , dạy ở đâu , anh qua nhà em dạy em nha ... alo ...em ơi ... buzz ... buzz "


........


Thiệt tình mình nữa , ko muốn làm thì thôi , nói như vậy chi ko biết .


Qua hôm sau . 1 nik lạ hoắc vào chat với mình


-EM khỏe ko?


-Ai vậy ?


- Anh nè , em quên anh rồi sao ?


- Anh nào ? ko có add nik


- Anh là Duy nè , lâu rồi ko chat chắc em quên anh rồi


-Duy nào ta , quen hồi nào , quen lúc nào , quen trong trường hợp nào ?


-Thì anh nè , em đang buồn gì thì tâm sự với anh nha , lúc nào anh cũng nghĩ tới em .


-Yêu cầu trả lời câu hỏi , quen ở đâu ?


-Thì quen trên mạng , chắc em ko nhớ anh đâu , anh lúc nào cũng nhớ đến em .


- Chắc nhầm ngừoi rồi đó .


- Vợ chồng em ly dị chưa ?


-...


-Buzz buzz , em ơi ... ...v.........v.v.v....


-( lúc này mình tưởng là cái thằng người yêu cũ từ thưở xa xưa , đến lúc mình đi lấy chồng vẫn còn theo ám mình ... có con cũng ... ám ... giờ chia tay cũng ....... ám .... nên mình chửi 1 hơi .. bảo là đừng có ám mình nữa , rãnh quá .. bla bla ) . Anh muốn cái gì chứ ?


- Anh muốn ở bên em


- Làm ơn tha cho tui ,đừng có ám nữa .


- Anh ko phải là người đó mà , em nghĩ anh là ng đó à .... Em có học corel ko .


- Rồi ! hiểu luôn , Biết luôn . Anh T phải ko , anh rãnh quá hén .


--------------


Thê là im lặng luôn . Đủ hiểu , sao đó là cái anh nì lấy nik của anh vô chta với mình


- Hi em


- Anh rãnh qué hen


- Em nói gì anh ko hiểu


- ... Anh làm j tự hiểu , rãnh quá hén . Người lớn rồi em ko nói nhiều .


-....... Anh muốn làm cho em vui chứ bộ ....


-----------


Thế là mình IM luôn . ko Trả lời .


Hỏi có nên cho vào blash list luôn ko nhỉ .


Dễ điên .


Đàn ông có vợ 2 con rồi , đang hạnh phúc thế đấy , cũng từng trãi đời rồi . Nhìn lịch sự . Gia đình hạnh phúc . Cái nick trong wtt thì sáng chóe đây . Từng nể lắm đấy.


Ta ko tin ai . Ta khinh >"<