Tôi vừa mới rời khỏi căn nhà A19 chung cư bộ công an, Phường Bình An, Q2. Dọn hết đồ đạc sang nhà mới, đến khoản thanh toán tiền thừa mới ngã ngửa. Thì ra bộ mặt thật của gã chủ nhà là một tên tham lam, lật lọng. Muốn nuốt trọn tiền đặt cọc nhà và cả tháng cuối tiền nhà của 2 chị em tôi.:Sad:


Ban đầu gã tỏ ra rất tốt bụng, bớt cho chúng tôi 200k tiền cọc nhà, thay vì 1 tháng 3tr2, thì 3tr chẵn cũng được. và căn dặn chu đáo về nhiều cái. tết còn lì xì cho mỗi đứa 50k. Haiz, làm lúc mới đầu 2 chị em cứ ngộ nhận. Ông chủ nhà này cũng đàng hoàng và thương người nữa chứ.:Sick::Sick:


Tôi dọn đến đây vào tháng 12 năm 2010, thời gian đó tôi đim công tác xa lợi dụng sự bất cẩn gã nhận tiền và giao bản hợp đồng trong đó cố tình không đề cập khoản tiện đặt cọc đã nhận. Nhỏ em hồn nhiên nghĩ rằng nhà cũ thuê cũng không ghi nhưng họ vẫn trả. Lúc tôi về, tôi có hỏi hợp đồng thì chị em có nói nhau, chủ nhà nhà mình cũng đàng hoàng, hợp đồng thì chỉ cho có lệ, giờ đi thuê ở đâu chả vậy phải đóng cọc 1 tháng có chỗ còn bắt è cổ ra đóng 2 tháng.:Straightf:


Lúc chúng tôi dọn đi hắn cứ khăng phủ nhận việc đã nhận 3tr tiền cọc nhà, và kiên quyết nhấn mạnh : cứ theo hợp đồng mà làm:Surprise:. Tôi có ghi các khoản điện, nước, nhà cửa,.. vào 1 cuốn sổ tay nhỏ, có thời gian và các con số chính xác của từng tháng 1, và dĩ nhiên có khoản tiền cọc đó. Và đó theo giấy tờ là bằg chứng duy nhất. Thêm 1 chi tiết nữa, là khi chúng tôi đang dọn đồ đi thì có người đến xem nhà và đặt cọc 3tr5 tiền cọc cho gã. :Surprise::Surprise:


Đó là về tiền cọc, còn tiền nhà tôi vừa mới đóng, :Sad:Do tôi quyết định dọn đi, nhưng hết tháng mà vẫn chưa tìm được nhà, nên tưởng ở thêm 1 tháng nữa, nên tôi đã đóng tiền nhà của vào đầu tháng. Vài hôm sau thì tôi tìm được 1 căn ưng ý nên lại báo chuyển, ông ta đồng ý và đăng biển cho thuê tăng giá lên là 3tr5. Và hứa trả tiền thừa lại cho chúng tôi. Nhưng sau khi chúng tôi dọn nhà đi, thì gã ta bảo, chỉ trả lại nửa tháng, dù mới ở có vài ngày. :Sigh:Quá ấm ức vì mất cọc, còn bị bắt chẹt, tôi kiên quyết không trả nhà, và khóa cửa lại, gã ta hù dọa đủ thứ, gọi điện chửi rủa, đòi cắt khóa cửa, và sẽ không trả lại đồng nào của cả tháng. Tôi cũng cứng lên, dọa sẽ kiện nếu ông ta xâm nhập gia cư bất hợp pháp. Do không muốn trì hoãn vì đã nhận tiền cọc của người khác và cần nhà để giao cho bên khác thuê lại, nên gã chịu trả lại đúng tiền nhà, còn tiền cọc, dĩ nhiên là chối bay chối biến.:RollingEy:


Tôi là người đi thuê, thấp cổ bé họng chả biết kêu ai. Tôi nên làm gì để lấy lại tiền, hoặc ít nhất cũng dậy cho thằng cha đó 1 bài học, cảnh tỉnh những người kế tiếp, và những người đi ở thuê trọ khác