Số là lão chồng của em suốt ngày giận hờn các mẹ ah. Mỗi lần giận thì lão im lặng và em trở thành người vô hình. Em đang thai nghén mà lão chẳng quan tâm gì đến em. Nhìn em cứ như nhìn kẻ thù ý. Rồi em cũng giận luôn. Vậy là chiến tranh kéo dài được 4 ngày. Bình thường lão rất tốt, chiều em hết mực. Nhưng mỗi khi giận thì như 1 người hoàn toàn khác, cơ mà suốt ngày lão giận em phải đi làm hòa trước, nên cứ được đà lão giận em hoài. Thiết nghỉ vì em cứ đi làm hòa trước nên giờ lão mới chảnh như vậy đó. Lần này nếu em xuống nước trước thì lão lại tất thắng. Trong khi lỗi là cả 2. Em nên làm thế nào ah. Huhu. Tối nằm kế bên lão ngáy ro ro, em thì lại thai nghén ko ngủ được lại còn nôn ói.. tủi thân quá các mẹ ơi. Như vậy thì em chịu không được, mà làm lành trước thì lão lại sinh hư, lại ko nhận ra lỗi của mình. Cả nhà nói em phải làm sao đây. Oa oa