Đêm qua, tớ mơ thấy cảnh thiêu người, những người trùm khăn choàng đen kín mít, lần lượt mang từng thi thể ra thiêu. Ko hẳn gọi là thi thể, vì những người bị thiêu này dường như chưa hẳn đã chết, giống như là bị uống phải gì nên ko có khả năng nhúc nhích, ko nói được, từng người nằm bất động như thoi thóp bị trùm lại chất đống đặt cạnh đống lửa to giữa một bãi đất hoang và bị thiêu. Người bị thiêu da thịt chín đỏ, đau đớn, nhưng thể kêu la, ko nhúc nhích được. Nhìn thảm thiết & tội nghiệp lắm. Rồi tớ thấy họ rãi rất nhiều hoa hồng đỏ tươi xung quanh đám lửa thiêu & đầy bãi đất hoang....


Cảnh tượng thiêu người đó ám ảnh tớ từ hôm qua tới giờ. Tớ ko hiểu lý do vì sao lại thấy thế, vì ban ngày tớ ko làm gì hay nghĩ gì dính tới cảnh tượng đó. Và cực kỳ thắc mắc ko biết đó là điềm gì nữa. Tốt hay xấu nữa. Có mẹ nào từng mơ giống tớ ko?