Đúng như những lời cảnh báo ban đầu, yêu người nhỏ tuổi hơn , con gái thường rất thiệt thòi vì không được chiều chuộng, làm nũng. Mình 86, bf 90. Mỗi khi giận nhau, dù sai dù đúng, anh ý thường chiến tranh lạnh và im lặng, để mình làm lành trước. Thật sự mình thấy mệt mỏi khi giận nhau vì những việc lặt vặt mà cũng gây mâu thuẫn rùi căng thẳng. Có lẽ anh ý không iu mình nhìu, nên có vẻ hok cần mình lắm. Vì vậy cách đây 2 ngày, m đã nt chia tay. Vậy mà ngta cũng đồng ý, rùi unfriend zalo, fb, skype... Mình biết là không nên tiếc một người vốn hok iu mình mà sao vẫn cứ pùn. Hơn nữa giờ mình sợ là sau này mình hok tìm được ng phù hợp với mình. Ctay bf cũ 3 năm mới quen ng này. Giờ mình thấy hoang mang quá:((:((:((