Các mẹ ơi có ai có những giấc mơ kì lạ không lên chia sẻ với nhau đi ạ.
Em còn trẻ lắm mới 24t thôi nhưng mà có nhiều giấc mơ kinh lắm toàn ác mộng thôi. Có 1 giấc mơ kinh khủng nhất mà mơ xong dậy rồi em vẫn khóc và mất ngủ triền miên trong 1 tháng trời phải dùng tới thuốc an thần. Giờ nghĩ lại em vẫn thấy sợ.
Đó là ngày 23/12/2012 ( ÂL). Hôm đó em về quê mẹ em mới bảo ở nhà nấu cỗ cúng ông công ông táo, rồi xuống gọi bà em lên cúng giúp .( Nhà bà em thì ở cuối làng, heo hút mà nghe nói lắm ma quỷ lắm, bà em thì cũng là người có căn số gì đó). Hôm đây tầm 12h trưa em có xuống bảo bà lên cúng rồi đi về. Tối đi ngủ , em ngủ được lúc tầm 1 -2h sáng gì đó thì em mơ thấy có 1 thằng bé tầm 3 tuổi đến cầm tay em và rủ em đi chơi,em hỏi đi đâu thì nó chỉ đi xuống căn nhà hoang ở cạnh nhà bà em , em sợ quá nhất định ko đi thì nó cho tay vào cù em làm người em buồn xong xuất hiện thêm bao nhiêu trẻ con nữa , em sọ quá nên khóc rồi gọi mẹ , mà e càng khóc chúng nó càng cười to. Gọi mẹ 1 lúc thì mẹ e sang gọi em dậy nước mắt vẫn chảy nghĩ lại sợ quá cứ thế là ngồi khóc. Và từ hôm đấy đến hôm em ra Hà Nội em mất ngủ liên tục trừ khi có mẹ em nằm bên cạnh là em ngủ được chứ mẹ dậy là lại bắt đầu bị bóng đè hoặc lại có người trêu em. Đến bây giờ em vẫn sợ các mẹ ạ. Liệu đứa trẻ trong giấc mơ đó có phải là ma thật ko nó theo em về nhà lúc em xuống nhà bà em và trêu em.
Gần đây em hay mơ em bị ngất, lắm ạ. Mà sau khi em mơ xong ngẫm lại nhiều cái thành sự thật lắm các mẹ ạ.
Mọi người cùng nhau chia sẻ những giấc mơ của mình nhé.