Chào các Mẹ :x@};-,


Tình hình là em vừa đi Phun mí và môi về. Em chia sẻ trải nghiệm của mình lên đây cho các Mẹ hiểu rõ hơn và có thêm kinh nghiệm cho chuyến hành xác (nếu có) của mình nhé :> ;)


Em cũng giống các Mẹ vậy, trước khi hạ quyết tâm thì cũng mang trong mình tâm trạng lo lắng, giằng co giữa nên hay ko? Được và mất gì? Đau hay ko? Lỡ... thì sao? Làm ở đâu bây giờ?... vân vân và vân vân. Rồi thì mò mẫm trên mạng, dò hỏi người này người kia. Lúc đầu chị dâu 3 em giới thiệu đi Hoài Anh vì có mấy cô trên cơ quan (vợ sếp) cũng đều kéo nhau đi làm chỗ đó. Sau khi nghiên cứu trên mạng (cả hình ảnh lẫn reviews) thì em quyết định loại chỗ này vì "xô bồ, thiếu vệ sinh". Mà vệ sinh là cái quan trọng nhất vì lỡ đâu lây bệnh này kia thì khổ. May sao đến làm tóc ở tiệm thân quen thì phát hiện chị chủ cũng mới phun cách đây 5 ngày. Hỏi chuyện ngay và luôn. Thấy chị phun có vẻ ổn nên về nghiên cứu thêm thông tin chỗ này rồi em khăn gói lên đường nhờ sự động viên của Mẹ và chị chủ tiệm tóc.


Em làm ở Thuỷ Tiên LTR các Mẹ ạ.
Trước khi đến làm các Mẹ lo ăn món mình thích, ăn cho no nê để còn lấy sức chịu đau nhé
:D :D


Nói chứ cũng thêm lí do nữa là sau khi phun, môi sưng sẽ khó ăn lắm, lại còn phải kiêng cữ nên các Mẹ đánh chén cho đã đi chứ để đến lúc lại thèm. :))


Bước 1: Tư vấn.


Em được chị Ngọc (quản lý) tư vấn cho Phun mí 3D và môi hồng cam nhẹ nhẹ như tấm hình cuối treo trong tiệm. Phun mí 3D giá 1tr8 giảm 20% còn 1tr440. Phun môi 1tr5 giảm còn 1tr2, và phí xử lý môi thâm là 1tr5 (môi em thâm trung bình).


Bước 2: Ủ tê.


Tư vấn + tính tiền xong, có em trai dẫn vào thay dép rồi lên phòng phun trên lầu 1. Sau khi leo lên thớt, em trai này bôi thuốc tê lên mí và môi, dán miếng vải/ni lông lên trên, rồi kêu nằm chờ 45 phút.


Bước 3: Phun môi.


Huệ phụ trách phun môi. Đầu tiên là vẽ khung môi, cho em soi gương xem vừa ý chưa thì bắt đầu làm. H xử lý thâm trước, chỉ đi 1 lượt thôi, viền môi kim đi đến đâu em tê tái đến đó các Mẹ ạ. Kinh nghiệm cho khúc này đó là
khi bôi tê, các Mẹ dặn họ bôi lem ra cả phía ngoài của viền môi nữa. Chứ sát viền môi ko có thuốc nên đau ghê lắm.
Em có kinh nghiệm chịu đau bằng cách cố gắng tập trung suy nghĩ về 1 chuyện gì khác chứ ko để ý đến cái đau, mà lúc đó đau quá ko chịu được em buộc phải nói bé H bôi thêm thuốc tê. Còn phía trong môi có thuốc tê thì cảm giác rần rần như khi mình cầm máy mát xa cầm tay đưa lên da vậy.


Em nghiên cứu trên mạng thì nhiều người nói bôi thuốc tê nhiều sẽ làm sưng nên đi màu sẽ ko được đều, ko đẹp. Cũng ráng chịu đau lắm nhưng mỗi lần thuốc tê tan là mỗi lần đau đớn, cuối cùng vẫn phải bôi tê thêm 2 lần. Vì môi em thuộc loại khó ưa, mãi nó ko chịu ăn màu cho, làm bé H phải cày tới cày lui 3-4 lượt. Đau chịu ko nổi định bỏ cuộc thì em í nói ráng đi chị, 1 chút nữa xong rồi, chứ giờ bôi tê nữa nó sưng lắm. Ráng xong thì môi em nó như 2 quả chuối lùn, sưng vù và bầm còn hơn chồng đánh. Đau rát ê ẩm. Gần 2 tiếng cơ mà :-S :-S


Bước 4: Phun mí.


Chị Ty phụ trách phun mí. Chị lau phần thuốc tê trên mí xong thì nói mí em mỏng quá, nếu phun 3D thì dễ bị vỡ mực sẽ ko đẹp. Chị nói em nên phun mí mở tròng hết 1tr8, lát xuống đóng thêm 360k.


Lúc trước em nghe phun mí đau lắm, đau hơn cả phun môi, nên khi phun môi xong thì tinh thần em lung lay tính bỏ cuộc thôi ko làm mí nữa. Em hỏi chị Ty là phun mí đau hơn phun môi phải ko chị, thì chị ấy bảo ko đau đâu, có thuốc tê rồi, nó chỉ hơi ê chút thôi. À, nói cho các Mẹ biết là em cũng thuộc loại lì lợm, chịu đau ghê lắm nên mới ko sợ đau mà quyết định đi phun á. Chứ ko phải thuộc dạng nhát gan đâu, mà còn thấy đau ghê vậy đó.


Nhưng tin vui cho các Mẹ là phun mí em thấy hoàn toàn ko đau nhé. Ko biết hay tại phun môi đau quá nên tới mí em thấy ko đau gì. Cảm giác cũng chỉ rần rần như máy mát xa thôi.
Các Mẹ lưu ý là khi bôi tê nói ngta bôi kỹ vào khoé mắt nữa nha
. Em bị thiếu tê trong khoé nên chạy tới đó thì cũng đau. Nhưng đc cái phun mí nhanh lắm, 30 phút xong, chỉ chạy 1 viền vậy thôi nên đau chút vẫn chịu được.


TÌNH HÌNH SAU KHI HÀNH XÁC:


5/12: Sau khi phun xong,


+ Môi sưng vều đau rát, chị Ty nhận xét là môi hơi bầm.


+ Mí thì ko sưng mấy, cũng ko đau, chỉ nhói nhói khi nhắm mắt lại.


Chị Ngọc đưa cho:


+ 1 bịch thuốc giảm đau, giảm sưng, kháng viêm gồm Hapacol 500mg, Ciprofloxacin 500mg, Alphachymotrypsin (Alphachoay), Vitamin C, Denizen 10mg.


+ Và bộ chăm sóc môi giá 1.120k gồm 1 hũ kháng viêm nhỏ xíu màu trắng 150k, 1 hũ dưỡng môi Rose Essential Oil 6ml 390k, và 1 cây son dưỡng ko màu 580k. Bộ này mua hay ko là tuỳ mình nha các Mẹ.


*** Chú ý: Sau khi phun môi mà có đeo khẩu trang lâu thì các Mẹ cẩn thận ko thôi huyết tương chảy ra khi khô lại sẽ làm dính khẩu trang vào môi. Nếu có bị thì lấy bông gòn thấm nước ấm chườm lên cho mềm rồi gỡ ra từ từ. C
ầm sẵn khăn giấy khi thấy môi ướt thì nghiêng qua 1 bên cho nó chảy vào khăn giấy.
Tối khi ngủ nên đeo khẩu trang cho khỏi chảy ra gối.


6/12: Sáng ngủ dậy,


+ Mí mắt sưng mọng nhưng ko đau.


+ Môi đã bớt sưng, bớt đau, huyết tương đêm qua chảy ra khẩu trang, miệng lem luốc như ác quỷ dracula mới cắn cổ ngta xong miệng còn dính máu. :-S:-S


==> Chưa bao giờ thấy mình xấu kinh hãi như vậy :)):)):))


Tình hình là 2 môi bị dính vào nhau do huyết tương khô lại. E dùng tăm bông nhúng nước ấm dặm vào gỡ ra từ từ. Những cái này ngta ko dặn dò gì đâu nên e mới chia sẻ kỹ 1 chút cho các Mẹ đỡ lóng ngóng.


Cả ngày hôm qua em ko dám ăn gì, chỉ uống sữa. Vì môi chưa khô, sợ thức ăn dính vào môi sẽ dễ bị viêm.


Sáng nay môi khô khô lại rồi thì em cắm ống hút hút cháo.


Trưa ăn miếng đậu khuôn luộc + thịt luộc chấm muối, há miệng từ từ, bỏ thức ăn vào từ từ, nhai từ từ.


Ăn xong thì thấm bông gòn vào nước ấm chấm nhẹ rửa môi, ko dám đánh răng mà chỉ dùng nước súc miệng Listerine sau mỗi lần ăn uống, rồi bôi thuốc kháng viêm lên.


18h15 - Môi hiện giờ ko đau sưng gì, chỉ hơi cộm do huyết thương khô lại.


Em sẽ update tình hình mới cho các Mẹ theo dõi sau nhé. Kinh nghiệm đi phun có nhiêu đây mong là sẽ giúp ích được phần nào cho các Mẹ đang còn hoang mang, phân vân ko biết nên làm hay ko. Chúc các Mẹ may mắn và luôn xinh đẹp! @};-