Vừa có bé 3 tuổi ở vĩnh long đi học mẫu giáo bị sốt co giật. Qua camera thì bé co giật bạn nằm ngủ xung quanh và không thấy cô giáo, bé chết ở bệnh viện.


E sợ quá, nhà e 2 thằng đều bị, co giật, mắt trợn trắng xùi bọt mép. Mới hôm qua thằng lớn 34 tháng sốt co giật lên bác sĩ bắt nhập viện, nhưng e xin về, vì bé giật 4 lần rồi, 2 lần đầu đều nhập viện theo dõi r uống thuốc hạ sốt, rất mất time, bé nhỏ nhà e 18 tháng cũng bị giật 1 lần rồi. Giờ mỗi lần các cháu bị là e nhét thuốc vào hậu môn và thả luôn bé vào thau nước ấm. Bé nhà e giật khoảng 1-2' thôi. Lần đầu hoảng vô cùng, giờ thì bình tĩnh hơn nhìu và chia nhau ra sơ cứu nhanh. Hôm sau chỉ lên bv khám rồi xin thuốc về uống .


Bác sĩ có chỉ định đo điện não, nhưng bé uống cái thuốc nước ( thuốc ngủ) chẳng xi nhê gì nên không đo được .


Có mẹ nào có con bị, hay đã từng bị, có kinh nghiệm chỉ e với. Con ốm e nghỉ làm cả tuần r, không dám cho đi học