Chắc cũng có rất nhiều người hay tự đem mình so sánh với những người cao sang hơn mình, và cố gắng để đạt được những thứ như những người đó. Nhưng có bao giờ bạn đã thử nhìn xuống chưa? Khi thấy những người có hoàn cảnh khó khăn hơn mình, có một số người giàu vẫn thường tỏ vẻ xa lánh và có thái độ khinh bỉ người ta, thì chúng ta hãy cảm thông hơn, giúp đỡ phần ít nào đó để san sẻ phần nào nỗi khổ cực cùng họ nếu có thể và trong khả năng của bản thân. Vì sống trên đời cần có những tấm lòng, chia sẻ đi yêu thương cũng là một cách để thấy cuộc sống này vẫn còn tươi đẹp và tích cực. Mang yêu lan rộng tới mọi người, để mọi người biết rằng trên đời này vẫn còn nhiều điều ấm áp tồn tại.