Buổi chiều hôm trước, bé Su nhà tôi đi học về và háo hức khoe ngày mai trường con có mấy bác về tổ chức chương trình khoa học, còn có mấy bác ở Mỹ nữa, tôi cũng chỉ nghĩ chắc hẳn là một chương trình thực nghiệm nào đấy người ta tổ chức vui chơi là chính cho các bé thôi…:)



Sáng hôm sau, như thường lệ tôi chở bé Su đến trường. Hơi bất ngờ tôi được các em ở chương trình “Bé làm khoa học” giới thiệu về quy mô cũng như nội dung của hội trại, vì tôi đã suýt quên nó giữa bộn bề công việc hằng ngày. Thấy vui lây với các con và thái độ niềm nở nhiệt tình của các em ở ban tổ chức nên tôi quyết định tham gia cùng các con chương trình này. Hội trại nhằm khơi dậy tình yêu khoa học của các con, nhưng thực sự đã khơi dậy rất nhiều trong lòng những bậc phụ huynh chúng tôi một khía cạnh mà trong quá trình chăm lo cho con em đi học ở trường dường như còn thiếu sót, đó là nuôi dưỡng tâm hồn yêu khoa học, phát triển niềm đam mê và khích lệ sự sáng tạo trong các bé.



Sau phần giới thiệu, chúng tôi được đứng ngoài quan sát các con thực tập. Nhìn ánh mắt trong veo háo hức và tò mò của bé Su khi đi qua gian hội trại rất đáng yêu như “Dấu chân Cacbon”, “Thí nghiệm nhà Manila”, hay “Làm xe ô tô bóng bay” mà tôi thấy vui vui. Lần đầu tiên tôi thấy con mình đứng trong lớp học và tự tay làm đc thí nghiệm giảm thiểu CO2. Mặc dù chỉ là một thí nghiệm nhỏ thôi nhưng điều làm tôi vui mừng nhất là khi làm xong, Su quay lại tìm tôi và vẫy vẫy chỉ cái hộp và thể hiện cái bé Thí nghiệm bé vừa làm được. Sau đó, bé chạy ra cười một cách hào hứng và bảo tôi “Về Su làm lại cái này cho mẹ xem nhé” , “À mẹ tìm cho Su để hôm nào Su làm cái kia như lúc nãy anh thầy giáo nói nhé” (bé nhà tôi gọi các anh chị bên ban tổ chức là anh thầy giáo hay chị cô giáo thế), tôi thực sự vui mừng khi thấy bé yêu thích mảng khoa học này như thế. Không chỉ tôi mà bất kì bậc phụ huynh nào khi nhìn thấy con em mình ồ lên phấn khích khi nhìn thấy mô phỏng “núi lửa phun trào” hay hứng khởi cùng các bạn khác tham gia tìm hiểu về khoa học đều cảm thấy vui lây với niềm vui hồn nhiên ngây thơ của các bé.


Một ngày sau khi về nhà từ chương trình hội trại, trong lúc tôi đang loay hoay để nấu ăn thì bé Su đưa ra 1 chiếc ô tô bằng giấy bìa. Ngạc nhiên tôi hỏi ở đâu ra thì bé bảo bé còn nhớ hôm trước anh thầy giáo có dạy cho làm cô tô từ bóng bay, giấy bìa và ống hút, “Su còn cho nó đua nữa đấy, mẹ xem nhé”, tôi thấy vui vui không ngờ bé nhà mình lại yêu thích những thí nghiệm này đến thế. Không những vậy, từ khi đi hội trịa trở về, bé Su nhà mình còn luôn ghi nhớ khẩu hiệu “đoàn kết, yêu thương và giúp đỡ nhau”, mỗi khi tôi phần quà cho bé, Su đều để dành một ít cho bé Hoa là em họ bé có hoàn cảnh khó khăn hơn, điều mà trước đây rất hiếm, khi tôi hỏi tại sao thì bé bảo các anh chị dạy nếu không đoàn kết và giúp đỡ nhau thì sẽ không di chuyển được chiếc vòng. Tuy không hiểu lắm nhưng tôi biết đó là một phần trong nội dung hội trại đã dạy cho bé, và tôi thực biết ơn cũng như hãnh diện vì còn mình đã học hỏi được những điều tối đẹp như thế.



Môi trường cũng như hoàn cảnh nơi bé Su và các bạn của bé theo học không có điều kiện cho phép bé được tiếp xúc nhiều với khoa học thực tiễn. Nhờ có “Bé yêu khoa học” mà bé Su nhà tôi đã biết tìm tòi khám phá xung quanh hơn, điều mà nhà trường còn đang hạn chế. Dù cho chương trình không mang lại quá nhiều kiến thức cũng như có thể các bé sẽ không nhớ được thật nhiều, nhưng sự tự tin để khám phá khóa học và bắt đầu gợi lên sự ham học hỏi của bé sẽ là một đống góp lớn cho lứa tuổi trẻ thơ này.Cảm ơn Ban tổ chức đã mang lại cho Tiểu học Yên Phụ một chương trình đầy yêu thương và sống động như vậy. Cảm ơn Hội trại đã cho con tôi và các bậc phụ huynh khác ở đây có một trải nghiệm tuyệt vời như thế.



Tôi viết bài này vì thực sự tôi muốn chia sẻ về một hoạt động ngoại khóa thực sự bổ ích ở trường của bé. Sau trương trình này tôi thực sự đã hiểu ra nhiều điều hơn quan tâm bé nhiều hơn. Đặc biệt tôi biết lắng nghe con hơn chứ không chỉ chăm chú vào những con số trên lớp. Mong rằng anh chị nào có con cái theo học cũng nên để con em mình tham gia hoạt động ngoại khóa tốt, biết lắng nghe con cái mình. Như vậy thực sự rất tốt cho sự phát triển của các cháu.