Nghe tin a tìm đc người yêu mới sắp cưới, e vui, buồn, hụt hẫng đều có.
Vui vì một ng đã trải qua nhiều đau khổ như a xứng đáng đc hp, mà e ko thể mang lại cho a.
E sinh ra là ng bất hạnh, e bị tật như e vẫn cố học hành rồi đi làm, có cv ổn định, e sống vui vẻ, nhiều ng bt chưa chắc bằng e nên e ko tự ti vào bản thân mình.
Đến khi gặp a
A ko quan tâm đến ngoại hình của e, yêu e bằng niềm tin chân thành.
Nhưng e luôn lo sợ gd a sẽ ko chấp nhận e, khi a về nhà nói về e, gd a tất cả đã phản đối.và chuyện gì đến cũng đến, e chấp nhận ra đi
E ra đi e có nói vs a là: ko ai muốn sinh ra bị tật, nhưng số phận e phải chấp nhận và sống vui vẻ, nếu ba mẹ a ko chấp nhận thì e sẽ ra đi chứ đừng nói những lời làm e tổn thương, ba mẹ a bảo quen e ng ta cười chê,khinh thường, rồi sinh con ra bị tật này nọ. E hiểu rõ những suy nghĩ của GĐ a nhưng e vẫn tổn thương a à. E ko làm gì xấu xa, chỉ vì e ko chọn đc số phận của e mà thôi.
Thời gian cũng qua đi, e vẫn lạc quan và tin vào tình yêu, sau này e sẽ đc hp , thật HP.