Chỉ mong có xe đưa các cháu về quê thăm ông bà mà sao khó quá...
Mỗi dịp lễ tết hai vợ chồng muốn đưa con cái về quê thăm ông bà, hay đi đâu đó cho các cháu nghỉ ngơi mà khổ nỗi k có xe nên đành chịu. Thế nên tôi bàn với ông xã, nhân dịp nhà nước có ưu đãi thuế VAT và lệ phí trước bạ đối với xe oto (năm 2008) hai vợ chồng cố gắng cày thêm và tiết kiệm sắm cái xe.
Tưởng đâu ước mơ nhỏ đó sắp thành sự thật thì từ ngày 1/1/2010 theo quyết định của Thủ tướng, mọi ưu đãi về thuế, phí dành cho ô tô sẽ chấm dứt. Điều đó cũng có nghĩa là chi phí mua xe sẽ “đội” lên từ 10%-15%. Một khoản vài trăm hay vài chục triệu đồng tăng thêm để mua xe k phải là khoản nhỏ với vợ chồng tôi nhất là trong thời buổi vật giá tăng chóng mặt như hiện nay. Vì lẽ đó dự định mua xe đành gác lại...
Nghĩ đến các cháu mà tôi thấy buồn, chỉ vì k có phương tiện mà các cháu ít được thăm viếng ông bà nội ngoại.
Vợ chồng tôi đang nghĩ đến việc mua xe sản xuất trong nước, nếu mẹ nào biết dòng xe nào dành cho gia đình, giá cả k quá cao, mong các mẹ góp ý cho vợ chồng tôi...