Chị gái dọa bỏ đi nếu gia đình phản đối đám cưới, xin các mẹ cho ý kiến giúp em!
Khi phải viết ra chuyện của gia đình mình thế này, em thật sự bế tắc. Mong các mẹ đọc rồi cho em xin lời khuyên, em cảm ơn các mẹ nhiều.
Nhà em toàn con gái, bố em ở với người khác vì họ sinh con trai, ở cũng ko xa nhà em lắm, trong kí ức từ hồi em có thể nhớ đến giờ thì bố ko quan tâm gì đến gia đình em cả. Mẹ em lành hiền, nói chung là ko ghê gớm, ko quán xuyến tụi em, mẹ bận đi làm còn chuyện dạy giỗ là thầy cô và học ngoài đời. Chị gái em học trung cấp rồi xin được chỗ làm cũng tương đối, nhàn, lương tháng 4 triệu, gần nhà.
Chị em tính hơi đặc biệt tí, ko nghĩ nhiều cho người khác. Chị đi làm theo ca, về nhà lúc nào là buôn điện thoại, dùng trả sau cứ nói chuyện thoải mái, cũng ko đỡ đần mẹ em là mấy. Chị sinh năm 87, cũng yêu vài người nhưng rồi chia tay, nhà em cũng ko ưng ai trong các anh này cả.
Nhà em ko phải khó tính đâu ạ, tại chị toàn yêu mấy thằng lông bông, bụi bụi, chỉ dùng cái điện thoại bốc phét là chính chứ chả ra dáng người lớn tí nào. Bây giờ chị em yêu một anh bộ đội, theo diện bộ đội chuyên nghiệp rồi được cử đi học (bây giờ đang trong thời gian học) chắc về làm sĩ quan gì đó (nói chung cái này em ko rõ lắm), anh này cách nhà em khoảng 13km. Anh này lúc nào cũng vênh váo, có đôi mắt rất "thâm độc" mà bất kì ai nhìn vào sẽ nhận định: Thằng này chắc sau đánh vợ ghê lắm, cũng có thể nhà em ghét nên nhìn phiếm diện.
Anh ý đến nhà em chơi (có mẹ và chị ở nhà) thường mặc quần đùi loại quần hoa của đàn ông mà ống rộng (mốt khoảng mấy năm về trước ý), ngồi ở ghế nhà em 1 dân gác lên trên ghế, 1 chân đặt dưới sàn (có thể hiểu là nếu ai đứng cạnh từ trên xuống thì thấy hết), trong khi mẹ em ngồi cách đó ko xa. Mẹ em thì chả nói gì chứ, em nghe mẹ kể mà ghét thế. Anh ý đến nhà em chơi, chả nói chuyện với ai. Chị lớn em lấy chồng ở cạnh đó cũng chả sang chơi bao giờ, có khi giáp mặt chị em thì cứ nhìn chằm chằm rồi máy miệng câu: chị, chị lớn chào lại ừ em đến chơi à, thế là xong. Nói chung anh ý yêu chị và chỉ biết chị thôi, bố mẹ người khác ko quan tâm, anh ý chả thèm đếm xỉa. Chị em đi làm về 2 thằng nói chuyện điện thoại với nhau đến hơn 11h đêm đi ngủ, ngày nào cũng như ngày nào.
Nói chung về tính cách anh ý nhà em ko chấp nhận, ngang bướng, tinh tướng, coi thường đời. Có lần anh ý gọi cho chị em, người khác cầm máy, anh ý nói: "Cái con kia đâu rồi...", nhưng chị em yêu vẫn yêu, rồi đòi cưới.
Vấn đề là, nhà em ghét quá ko cho cưới. Mà chị em cứ nằng nặc đòi cưới xong ở đất nhà em. Vì giờ còn mỗi mẹ, chị và em. Em chắc chắn sẽ lấy chồng xa. Mẹ bảo có lần mẹ nghe chị nói chuyện với trai (ko biết trai nào) kêu: " Nhà em nhiều đất lắm, đất mặt đường rộng mênh mông, có mỗi mẹ và em thôi, em gái em rồi lấy chồng xa..." Chị em từ hồi đi làm cũng dành gium được nhiều vàng, vì chị gần như ko đưa tiền cho mẹ. Có lần anh kia và bạn ảnh đến chơi, ảnh nói với bạn: "Th đại gia lắm mày ạ, bao nhiêu tiền để riêng, nhiều vàng cất lắm". Mẹ em trong buồng nghe thấy.
Anh kia ko có xe máy, và nói với chị em là giờ anh ý nợ lăng nhăng ngoài 20 triệu gì đó. Đi đâu chị em tới tận nhà đón rồi 2 thằng đi. Hôm sinh nhật chị, ảnh bắt xe ôm vào nhà em và: "xin lỗi, anh vội quá ko kịp chuẩn bị quà"...rồi tan tiệc, 11h30 chị em lấy xe máy đưa anh về, cách nhà 13km, mẹ em ngăn ko được, em ko có nhà.
Chị em nhất định đòi cưới và thông báo với mẹ: Thứ...,ngày...anh ý vào nói chuyện với mẹ. Hôm đó, ảnh bắt xe ôm vào nhà em, rồi sau đó chị em đưa anh ý về. Ảnh muốn cưới trong tháng 10 âm này.
Em nói thêm: Hậu quả của vụ vỡ nợ khủng ở các vùng Hà Nội mới, trong đó có cả quê nhà em. Chị lớn của em cũng bị bạn bè lừa, hiện sắp phải bán nhà trốn vào Nam. Thương con nên chị còn chần chừ, có lẽ sẽ đi trong vài ngày tới. Nếu cưới, ko có ai lo cho đám cưới, nên mẹ kêu anh ý: Từ từ, để sang tháng 11, để gia đình qua thời kì khủng hoảng đã.
Anh ý về nhà, bàn với chị gái anh ý và đưa ý kiến phải hồi trở lại qua người yêu: Cưới thì nhà trai có quyền quyết định chứ nhà gái làm gì có quyền quyết định ngày. Xin lỗi cả nhà khi mẹ em kể câu này em chỉ muốn tát cho nó vài cái. Uh thì thường thì nhà trai chọn ngày, rồi thông qua nhà gái, bởi vì hai bên gia đình tôn trọng nhau vì hạnh phúc con cái, nên nhà trai hay chọn, chứ nhà gái đẻ con ra mà ko có quyền chọn ngày cưới cho con mình à.