Lúc xưa khi 7 đứa con còn nhỏ bé.Nhà mình còn nghèo chị em thương yêu đùm bọc nhau.Khuya Má lụi hụi dậy luộc nồi khoai để bán.Ba đi làm mấy chị em con đi học mỗi đứa Má đưa cho củ khoai ăn sáng rồi đi học.


Các con lớn dần lên trong sự yêu thương đùm bọc của Ba Má.


Nhà mình nghèo nhưng Ba không để chị em con bỏ học trong khi những đám bạn trong xóm bỏ học hết.Rồi chị 2 thấy nhà mình cực khổ quá nên khi học hết 12 chị không thi ĐH mặc dù chị học rất giỏi.Chị được dì 2 dẫn ra chợ ngồi bán tủ thuốc lá kiếm tiền phụ Má nuôi các em.