Các chị ơi, bây giờ là 2h sáng mà em vẫn trằn trọc chưa ngủ được, vì lăn tăn chuyện này. Em mong nhận được sự góp ý từ phía các chị về kinh nghiệm sống và ứng xử ạ.
Chuyện là chồng sắp cưới của em, trước khi quen em thì rất thân thiết với 1 cô chị họ gần (hơn anh ấy 1 tuổi). Họ có nhiều kỷ niệm bên nhau y như 1 đôi tình nhân vậy. Theo các chị, chị em họ không cùng giới tính, đã lớn, mà ngủ chung giường, rồi ôm ấp nhau gần gũi thì có nên coi đó là chuyện bình thường không?
Gần đây chị ấy lại rủ anh ấy đến ngủ cùng để tâm sự. Chị âấy không ở chung với bố mẹ mà lên thành phố thuê nhà trọ.