Mọi người ơi, em hỏi nghiêm túc nhé, mọi người chỉ giúp em với.
Em là đứa con gái mà phải nói là không hề lận đận tình duyên vì tình chẳng có để mà đau khổ cả :(.
Mọi thư trong cuộc sống em đều cố được: cố học giỏi, cố có công việc tốt, ổn định, mức lương khá, bạn bè, ngoại hình nói chung là dễ nhìn. Tất cả mọi thứ em đều cố mới có được chứ chẳng phại tự nhiên ....
Tuy vậy, trong tình cảm, càng lớn em cũng cố gắng mà toàn đơn phương ( gay, nhỏ tuổi, hoặc người đã có chủ), rồi cũng tự mình dứt ra, rồi lại thôi. Cứ thế này em sẽ ế suốt quá. Em cũng định làm single mom, nhưng vẫn hi vọng tìm được người hợp với em.
Hẹn hò online em cũng thử rồi, cũng chả có kết quả gì vì nó ảo quá... Bạn muốn hẹn hò em cũng thấy khó, vì chỉ gặp 1 lần, làm sao thấu trái tim.
Em không biết các bạn nam được được sẽ đi đến những chỗ như thế nào nhỉ? Làm sao để em bắt chuyện với bạn trai hay mình chỉ cần đẹp trai nó tự tới nhỉ??? Hic hic hic. Hay là do số em nó thế nhỉ?
Hiện tại em còn chuyển công tác Vũng Tàu dài hạn nữa!!!