Em hiện có 1 gia đình với hai đứa con gái trai đủ đầy. Cuộc sống của em trải qua cực khổ từ nhỏ, đến hôm nay cũng chưa hẳn là khấm khá gì mấy, nhưng cũng gọi là tạm ổn.
Em tự nhận thấy bản thân mình bị tổn thương từ nhỏ, những va vấp trong cuộc đời, bạn bè chơi xấu, người thân xem trọng đồng tiền. Nhưng, e vẫn có niềm an ủi từ gia đình nhỏ, và chồng em cũng rất yêu thương. Có điều là, e vẫn muốn tìm kiếm một cái gì đó mới mẻ để làm việc và kiếm tiền.
Em đắn đo giữa việc nên ở nhà chăm con, buôn bán nhỏ, hay là kiếm một công việc nào đó học hỏi thực tập thêm. Mỗi đêm về, em thường cảm thấy bản thân mình không thật sự được sống, em tự nhận thức rõ điều đó, nhưng nếu bước qua cái vòng tròn an toàn đó, liệu có tốt không? có ảnh hưởng đến con cái và gia đình không?
Em từng là một người với rất nhiều ý tưởng, nghệ thuật, thích học hỏi. Nhưng, dạo gần đây, em dường như biến thành một kẻ vô dụng, không nghĩ được gì hay làm cái gì mới mẻ hay ho.
Em tìm tòi học hỏi thêm về thiền, về vũ trụ, nhưng cũng không mấy khả quan.
Em thật sự bị mất phương hướng, cảm giác như sắp đánh mất bản thân mình.