Chào các mẹ! E tham gia web lâu rồi nhưng giờ mới đăng kí....Hiện tại e đang làm điều dưỡng ở bệnh viện Bạch Mai....nhưng chỉ là hợp đồng thôi.....con gái 24t rồi cũng cần có 1 công việc ổn định để mà lấy chồng....em muốn chạy vào bệnh viện để đc đi luân khoa và vào biên chế nhưng họ đòi 15000$....lại bắt e đợi 2 năm.....đợi đến lúc ấy tiền của e nó đẻ ra bnhiu rồi....em không biết có nên không nữa....mẹ nào có kinh nghiệm giúp em với....em mới ra trường chưa va vấp chẳng biết thế nào nữa....1 năm trước em có nhờ 1 người họ đòi 250tr và bắt e cọc 80tr trước....chờ nửa năm mà chả thấy thông tin gì e xót ruột hỏi thì họ nói phải đóng thêm 30tr nữa thì đc đi làm thử việc...e thấy không ổn nên đòi tiền về....cũng mãi mới đòi đc các mẹ ạ...giờ cũng chẳng biết tin ai....số e đúng là lận đận!!!!!!