T27 mới vào diễn đàn không lâu nhưng giống như thói quen, hễ vào diễn đàn là T27 lại tìm kiếm ngay mục tâm sự :Angel:. Năm nay cũng đã gần băm rồi, mà chưa chồng con gì, T27 có dự định đầu năm tới lên xe hoa, ấy vậy mà cũng chẳng háo hức lắm, chồng hỏi thì bảo đến tuổi cưới thì cưới :cool:
Với T27 mà nói, năm nay là 1 năm đầy xui xẻo và trì trệ, mất việc, đến lúc định tìm việc mới thì đùng cái quyết định đi học cao học, rồi khi đi học cũng là lúc biết quyết định "đùng cái" thật "đùng" quá :Sick:, bây giờ muốn bỏ lại không nỡ. Sao 28 tuổi mà giống như con nít quá trời, cái gì cũng không phương hướng, có một điều duy nhất chắc chắn hơn cả là muốn cưới và có em bé, và cảm thấy mình già cả ế ẩm lắm rồi...
Các mẹ xem, bằng ĐH có, nghành tốt có, tiếng anh không vấn đề gì, mà sao cuộc sống chật vật đến vậy? Có lúc đùng cái muốn chạy ra ngoài ở thuê (dù đang ở cùng gia đình bố mẹ ở thành phố), nhưng không làm được. Chồng cũng bảo đằng nào mấy tháng nữa về nhà "trọ" của chồng rồi cần gì phải lo tìm chỗ trọ nữa :Laughing:. Ghớm chán! Bây giờ T27 cố tìm một suất học bổng học lên ở nước ngoài mà không biết có điên quá không, cũng già rồi, mà học nữa không biết có cần đến thế không, còn ham mê thì có. Giấc mơ đến lúc thực hiện được cũng đã quá tuổi để cần đến nó, hay là chỉ cần sống 1 lần vì giấc mơ? Từ khi ra trường T27 đã đi làm trọn 3 năm, gần 1 năm nhảy lung tung, tư nhân hay nước ngoài cũng cũng đã làm nhưng công việc không bao giờ được như ý, nguyên do thì T27 muốn giải quyết triệt để lắm mà không biết làm sao. Không biết tại sao cứ đến 1 lúc nào đó tự dưng bế tắc, bỗng dưng cuộc sống như chạy vào ngõ cụt, sau đó lại phải trầy trật tìm cách thoát ra....