Mình xin phép mở đề tài này để mọi người cùng giải tỏa những trăn trở về chất lượng cuộc sống ở VN, mà theo mình thì đang ngày càng xuống cấp trầm trọng.
- Bây giờ cứ bước ra đường là khói bụi, lô cốt, kẹt xe. Ngoài đường người người chen lấn, giành giật phần đường, chẳng ai nhường ai.
- Ở các đô thị lớn như SG, HN hơn 90% vỉa hè dành cho người đi bộ bị lấn chiếm (mình đã bỏ cuộc sau khi thử đi bộ từ trạm xe buýt khá xa đến chỗ làm vài lần, cảm giác là gian nan như leo núi vượt chướng ngại vật vậy). Còn chuyện sử dụng xe đẩy em bé đi loanh quanh mua sắm là không khả thi, chỉ có thể vào công viên đi tản bộ là được.
- Thành phố lớn với mật độ dân số cao nhưng rất rất ít công viên cho người dân nghỉ ngơi tập thể dục.
- Phụ nữ chúng mình thích ăn mặc và trang điểm đẹp, nhưng cứ ra đường là phải bịt mặt, bao tay, áo khoác, mũ bảo hiểm, giỏ xách thì phải cất trong cốp xe, không vớ vẩn là bị giật.
- Đồ ăn thức uống tràn ngập sp nguy hại có nguồn gốc từ TQ, mà người tiêu dùng khó phân biệt được. Hmm....luật kiểm tra chất lượng lỏng lẻo, người bán thiếu lương tâm => bệnh nhân ung thư ngày càng nhiều.
- Sữa dinh dưỡng, thuốc chữa bệnh đắt nhất nhì thế giới.
Hmm...còn bức xúc gì nữa thì các bạn bổ sung.
Mong lắm những người lãnh đạo có tâm với dân, góp sức để cải thiện cuộc sống ngày một tốt hơn trong tương lai.