Mấy hôm nay đọc báo Tuổi trẻ thấy có đăng mấy bài báo về cháo dinh dưỡng, tôi cũng hơi chột dạ vì từ trước tới giờ cháu tôi toàn ăn loại cháo này. Tuy nhiên, khi hỏi lại chị họ tôi vốn là một bác sỹ dinh dưỡng thì chị cho biết rằng chất phụ gia này được phép sử dụng cho rất nhiều nhóm thực phẩm khác nhau để giúp bảo quản thực phẩm và chống ôi thiu. Nếu sử dụng trong nồng độ cho phép (tuỳ từng loại thực phẩm) thì hoàn toàn không có hại cho sức khoẻ.
Vì vậy, sáng nay tôi vẫn đi mua cháo cho cháu như thường lệ tại cửa hàng cháo Cây Thị Hoàng Hoa Thám. Tới đây, tôi được một người đàn ông phát cho 1 tờ báo tuổi trẻ, và anh ta cũng phát cho hàng loạt người khác xung quanh và các khách hàng tới mua cháo.
Tôi hỏi các nhân viên bán hàng thì được biết rằng ngoài người đàn ông đang đứng phát báo, sáng nay họ đã bị một nhóm côn đồ tới đập phá cửa tiệm và đe doạ. Một số người còn cho biết đây chính là những người do đối thủ cạnh tranh của họ cử đến để hạ thấp uy tín và miệt thị Cháo Cây Thị. Anh chàng này vốn là giám đốc cũ của cháo Cây Thị và đang mở một hãng cháo khác.
Là một người tiêu dùng, tôi cảm thấy hoang mang. Tôi không biết rằng đây là một động thái bảo vệ người tiêu dùng hay cuộc chiến giữa các công ty, các đối thủ cạnh tranh?