Mình đang buồn quá. Vc mình dạo này liên tục cãi nhau vì chuyện tiền bạc. Chồng thì suốt ngày ca thán vợ tiêu nhiều tiền, không biết tiêu gì mà lắm thế. Mà mình chi tiêu có ghi chép đàng hoàng, bảo chồng xem thì không chịu xem. Mình bảo không tin tưởng thì cứ cầm tiền chi tiêu trong 1 tháng thì biết nhưng chồng có làm đâu. Mình không phải là người hay mua sắm quần áo hay mỹ phẩm gì, chỉ mua những gì cần thiết. Mà nói thật thu nhập của 2 vợ chồng cũng không thể tiêu hoang phí được. Thu nhập 2vc mình khoảng 12-13tr, chi tiêu hết 8tr cho gđ 4 ng rùi. Mình có 1 cháu 8t, 1 cháu 4t. Mong các bạn cho mình lời khuyên.