Mình năm nay 23t, tốt nghiệp đh sư phạm. Là con gái thành phố, được ba mẹ chăm cho từng tí, k phải làm việc nặng bao giờ, sức khỏe mình thì kém, hay đau bệnh, nhức mỏi khớp. Chồng mình thì ng ở quê làm vườn ruộng quanh năm. Mình gặp và yêu chồng mình được hơn 4 năm thì cưới. Trước khi cưới mình suy nghĩ rất nhiều về chuyện làm dâu nhà anh. Cuộc sống nhà chồng khác biệt hoàn toàn với cuộc sống mà mình từng lớn lên. Chồng mình thì k thể xuống nhà mình để ở rể vì còn vườn tươc̣ trên quê. Mình thì xác định về trên đó làm dâu thì chỉ có ở nhà làm công việc nhà vì xin việc trên này rất khó, chỉ có làm nông hoặc làm nhà nước. Mình sợ cứ ở những v thì thành ăn bám nhà chồng mà còn k phụ giúp được việc làm nông. Chồng mình đã hứa chắc chắn moị việc vườn tươc̣ chồng mình làm hết, nuôi bò thì chồng lo ăn uống luôn. Mình chỉ làm việc nhà như nấu cơm, giặt giũ, quét dọn nhà cửa,..... vì yêu chồng nên mình đồng ý cưới. Cưới về được thời gian thì mình có bầu, ng mình yếu từ trước nên chẳng làm gì được giờ lại có bầu mình sợ ảnh hưởng đến thai. Mẹ chồng mình thì hiền, dễ tính nhưng ở bẩn cực kỳ, nồi chảo thì ăn mấy ngày mới chà rửa, luôn đi chân đất, lôị ruộng, lội chuồng bò rồi leo lên giường nằm. Gà thì quanh nhà iả tùm lum. Thau giặt đồ thì thành thau tắm, thau bán cá, hứng nước mưa,... đa di năng. Mình thấy mà ơń nhưng nghĩ mẹ hiền chẳng bao giờ nói nặng mình câu nào, sống tâm lý nên mình cũng khéo léo việc nhà cửa đó. Còn bố chồng mình thì nóng tính, khó chịu, tục ăn uống. Mình thì sống tp nên quen những món tp, về trên này lúc chưa bầu thì k sao lúc bầu mình thèm nói chồng đi mua về ăn mà k được ngon như dưới mình, bố chồng biết thừa mình bầu thì phải nhường con dâu đây thì ăn hì hụp chồng mình thấy thế nhường hết cho mình phần của a ấy luôn. Đã thế bố chồng mình có kiểu dằn mặt với thái độ làm mạnh bạo như hât́ cửa, thaỷ chén cơm lên mâm vì mình k làm được việc làm nông, còn kén ăn. Mình bầu mà nhà chồng k hỏi han được 1 câu, bây sao thì kệ, ăn uống cũng k nghĩ là tẩm bổ, toàn ăn mấy món có sẵn ở nhà như cà pháo, canh khổ qua, cá ở suối, cứ hâm đi hâm lại, mình thấy mà chán, k có chất bổ nào cho con, suốt ngày chỉ có trứng luộc, trứng chiên để ăn. Nói chồng đi chợ mua thêm đồ về ăn thì bố chồng hầm hầm ý, rồi khi ăn cũng ăn xì xụp mà k nghĩ nhường con dâu đang bầu. Hôm trước nhà gieo hạt ngô, cả nhà ra ruộng, mình trước giờ chưa từng lội ruộng, gieo hạt ngô là gì, mình ở nhà quét dọn nhà, sân trước, sân sau, nấu nước ( bằng bếp củi) ở dưới nhà mẹ toàn dùng bếp ga, giặt giũ, cắt cỏ bò,... Đã thế bố còn nói mình k biết làm gì hết, tỏ thái độ khó chịu ra mặt. Ở nhà chồng mình ngủ k đủ giấc rồi vì sáng nào cũng phải dậy sớm, ăn uống k đủ chất, mà thái độ của bố như v nữa. Mình chán hết sức chỉ muốn về nhà mẹ, giờ mình phải làm sao. Mình bắt đầu thấy hối hận vì về trên nhà chồng làm dâu rồi.