Hôm nay thấy chán quá, chẳng biết phải làm gì nữa. Kể chuyện này xem các mẹ trên diễn đàn có ý kiến gì giúp mình không? Chiều qua sếp bảo mình đi nộp tiền, đưa cho mình 500tr, nhưng khi mình mang vào đếm thì chỉ có 490tr. Thế là sếp làm ầm lên bảo chắc chắn là 500tr, rồi nói qua nói lại một lúc mình cũng không đi nộp tiền nữa, mãi tới gần 4h chiều ngân hàng sắp đóng cửa sếp mới bảo đi nộp, nhưng khi mình chuẩn bị đi thì sếp nói nhỏ là cho kiểm tra mình, sếp đã lục túi xách, và mình phải cởi cả quần áo cho bà ấy xem, cuối cùng thì cũng chẳng có gì vì mình có làm gì đâu mà phải sợ. Nhưng mình thấy chán kinh khủng, họ cứ làm như là mình là đồ ăn cắp vậy. Chán quá, mình đã đi lang thang mãi gần 7h tối mới về nhà. Rồi bà ta gọi điện bảo tìm thấy tiền rồi, bị rơi ở khe bàn chỗ mình, chắc em không cẩn thận nên bị rơi, chị xin lỗi, nhưng mình vẫn thấy không thể tin được, vì khe bàn chỗ mình bé xíu, đút còn thấy khó lọt làm sao mà mình lại không nhìn thấy được, nhưng mà lúc đấy mọi người về hết rồi, chẳng ai biết được, sáng nay tới công ty sếp ông còn bảo mình là lần sau em phải cẩn thận chứ thế này anh thấy khó chịu lắm, rồi còn chửi bậy nữa. Mình chán nản quá, chẳng muốn làm ở đây nữa, nhưng mình mà nghỉ chỗ này thì cũng chưa biết xin vào đâu vì mình làm trái ngành mà công việc giờ lại đang khó khăn. Với lại mình đang mang thai nữa. Mình mà nghỉ vệc bây giờ thì chồng mình không thể nuôi được mình, lại thêm một đưa con 16 tháng nữa. Mình vẫn biết họ có thể cố tình làm thế với mình, hoặc cũng có thể họ để rơi ở đâu đó nhưng rồi lại muốn đổ cho mình như vậy. Mình chẳng biết phải làm thế nào nữa, các mẹ giúp mình với.