Mọi người ơi em chán quá, muốn bỏ việc. Chẳng muốn làm ở cái công ty này nữa.
Sau khi hết chế độ nghỉ đẻ em đi làm, nhưng công việc trước kia của em đã giao cho người khác làm. Em những tưởng sếp sẽ hướng dẫn mảng công việc khác để em làm (Vì phòng em có nhiều mảng công việc & vẫn có những mảng cv mà em chưa biết). Thế nhưng gần 2 tháng nay em giống như 1 osin bị động. Hôm thì bà sếp bảo em làm cái này, hôm thì làm cái khác, lúc thì người này người kia nhờ làm hộ bớt việc. Tóm lại em chỉ như bù nhìn, chỉ đâu đánh đó. Em đợi hết 1 tháng vì tưởng bà ấy muốn em làm wen lại với môi trường làm việc trước khi giao lại việc cho em. Thế rồi 2 tháng trôi wua. Em chịu hết nổi rồi. Chán lắm, muốn cút luôn khỏi nơi này............................ aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa