Dạo này e stress kinh khủng. Nguyên nhân dẫn đến cơn căng thẳng này của e... Rất lãng xẹt: chỉ vì e đi chụp anh nude (e muốn lưu giữ vẻ thanh xuân, không fải chào hàng hay này nọ như nhà e nghĩ).
Ban đầu e đã nói rõ vs mẹ e là e ko để tay chụp ảnh đụng vào ng, kiên quyết tránh rồi.. Mẹ e hiểu. Cho đến tối hôm qua, e để ảnh nền đt là bức ảnh của e mà e thích (e ko đăng lên mạng xã hội nào cả)... Đt của e báo tnhắn của bạn đến, vô tình chị e thấy. Y rằng sau đó jông bão nổi lên: nào là sao để ảnh nt? Ng khác thấy còn ra cái j? Rồi nói rất nhiều khiến e thấy fản cảm, không muốn nghe nữa, e đáp: Coi như em đã nghe. Thế là c e bảo: Im mồm! Ơ hay nhỉ, răn dạy e 1 tua mà e ko nói j thì bảo e khinh, nói thì bảo e láo chắc??? Kỳ lạ.
Chuyện sẽ dễ jải quyết nếu c e không lôi thêm cả mẹ e vào để tạo thành fe mắng mỏ, rỉa rói e. Mẹ e biết rồi lại jọng điệu trách cứ, lại lo lắng thái quá là nếu sinh viên thấy e nt thì sao rồi vân vân mây mây. Chuyện của e đã xảy ra khá lâu trước đó rồi, tại sao cứ thích gợi lại rồi nói e như e là loại hư hỏng (đúng từ là bảo e là "gái điếm") thế ko biết? E thấy tình hình như vậy thì ko muốn nói chuyện vì mai e fải đi làm và e ko thích nói chuyện khi không khí căng thẳng.
Ngày hnay, e tưởng bản thân mình đã thoát khỏi cuộc cãi nhau hôm qua. Ai ngờ chị e lại gửi 1 email rất dài về chuyện hôm qua: ý là c ấy mới là khôn, bố mẹ ko ai fải lo nghĩ j; e là đứa ngu, khờ, hay bị ng khác lừa... Và nói rất nhiều.. Nhưng e chỉ đọc qua vài ý trong bức mail là e biết chiến tranh jữa e và ja đình e vẫn còn đó. Đã thế c e còn bảo e fải suy nghĩ thật kỹ đi rồi trả lời mail ngay. E hiểu tất cả chỉ là trách e không như c ấy, e sống khác so với mọi người trong nhà nên e xoá ngay email đó đi. E không hiểu: e đã dày công nói cho bố mẹ e là e đã đi làm, có cuộc sống riêng rồi thì đừng suốt ngày soi mói rồi nói e là loại ngu nữa. Thế mà mẹ e chỉ cần nghe chị e kể tội e 1 tua là e thành 1 đứa hư hỏng trong nhà ngay. Ôi zời ơi, ai thấu cái đau e fải trải qua đây? E ám ảnh nhất là ý c e chê ảnh e chụp là mang tính khiêu dâm, còn mẹ e thì chê là chỉ có gái điếm nó mới chụp ảnh đó (nude nghệ thuật hẳn hoi mà còn fủ nhận như thế thì e bó tay luôn). Không lẽ ý kiến của 1 người fụ nữ có gia đình 'có gang có thép' hơn 1 cô gái còn trẻ như e? Sao liên quan thế nhỉ? Chẳng có nghiên cứu nào cho thấy cứ ai có ja đình là khôn hơn đứa độc thân cả?
Thật sự e rất bế tắc, coi như công e cải cách suy nghĩ của nhà e đổ sông đổ biển. :(. Giờ e chỉ muốn chiến tranh lạnh với ja đình, cố gắng sống thật tốt, ko quan tâm nhà e nói hay nghĩ hay làm j nữa.
Các chị e phụ nữ, có thể cả các anh trai, júp e với. E cảm ơn cả nhà nhiều ạ.