Kính chào toàn thể các ban ngành, cơ quan đoàn thể, anh chị em phụ ấu, lão ấu (cấm trẻ em dưới 18 tuổi) đã đang và sẽ có mặt trong wtt.


Tôi vốn là 1 thành viên lâu năm của wtt, dành rất nhiều tình cảm, tâm huyết cho wtt, thể hiện qua lượng và chất mỗi bài viết của mình. Nhưng đến bây giờ, vấn nạn phi công lái máy bay, nông dân chăn rau sạch quá nhiều, chúng càng ngày càng bành trướng và ngày một lộ liễu khiến cho tôi không thể kiềm lòng được mà đành phải thay một cái nick khác để viết lên sự thật đau lòng này.


Tôi không thể để chúng, một phường sâu bọ phá hoại bầu không khí xanh sạch đẹp mà các Admin, mod, smod ngày đêm lao động miệt mài xây dựng và vun đắp.


Tôi không thể để chúng, một lũ dê già chỉ chăm chăm lừa tình các cô gái trẻ nhẹ dạ, cả tin, kinh nghiệm sống còn non nớt


Tôi không thể để chúng, một lũ lừa đảo, lợi dụng hoàn cảnh đau khổ của 1 số chị em mà thừa nước đục thả câu, mồi chài cả tình, tiền và thể xác.


Không, tôi không thể mãi chống mắt làm ngơ được. Nên dù có vi phạm nội qui diễn đàn, có bị bè lũ chúng ném đá, có làm rơi nước mắt của bao chị em thì tôi vẫn phải viết. Viết để cảnh tỉnh, viết để chia sẻ và viết để tố cáo.


Do không có nhiều thời gian để tiếp cận nên ở đây tôi chỉ công bố được chân dung của 1 phi công lão làng trên wtt mà thôi. Anh chị em quan tâm và lưu ý, nếu có giật mình, xin hãy sờ lên tóc gáy của mình đề bình tĩnh.


Cách thức hoạt động của hắn cũng khá là đơn giản, hắn tạo 1 nick chuyên dùng để pm cho các chị em với lời lẽ rất lịch sự. Rồi sau 1 thời gian pm, hắn xin nick yahoo. Nhưng chỉ vài lần nói chuyện qua YM, hắn đã luôn đề cập đến vấn đề ham muốn và dục vọng, rồi tìm cách gặp gỡ, rồi sử dụng những bài chia sẻ tâm sự trên internet, rồi khoác lên mình vẻ ngoài là 1 dân trí thức văn phòng, làm việc liên quan đến lĩnh vực xây dựng nhưng có đời sống tinh thần đau khổ, có những ham muốn phải kìm nén, vân vân...


Và cuối cùng, chuyện gì đến nó sẽ phải đến.


Một lần nữa kính mong các ban ngành đại diện, các cơ 1quan đoàn thể, các Min, mod, các anh chị em phụ ấu lão ấu, cẩn trọng và giữ mình. Xin hãy góp 1 bàn tay chung sức vì một wtt ngày một xanh tươi giàu đẹp hơn


Tôi xin hết.


(Vỗ tay)