Đây là một câu chuyện có thật, diễn biến từ 09-03-2010 đến 19-04-2010. Hãy xem như đây là một câu chuyện thực tế dí dỏm, xem xong, mọi ngừoi cười giùm nhé!
Nhà mình sau tết có tìm một người để giúp việc nhà, và qua tết ít lâu thì chọn được một ứng cử viên sáng giá. Bé này mới 17 tuổi, quê ở Nghệ An, trước khi đến ở nhà mình thì tuổi nghề đã được 3 năm rồi, và giúp việc cho 1 gia đình duy nhất, có lẽ đây chính là lý do nhà mình chọn bé này. Lúc đầu không muốn thuê vì còn bé tuổi quá.
Bé này rất sáng sủa, da trắng tinh, mắt to tròn, dáng người bé bé xinh xinh. Khi mới đến nhà mình, bé ngoan và e dè lắm.
Công việc nhà không nhiều, nhà mình ở chung cư. Chỉ có 3 người lớn, không có em bé. Cả 3 đều đi làm từ 8h sáng đến 6h tối về. Bé rất thoải mái.
Tuần đầu tiên:
Bé tâm sự với mình về gia đình bé, nhà có 5 chị em gái, bé là con gái đầu, học xong lớp 8 thì bé nghỉ học vì không học vào được nữa. Cái làng của bé bạn bè đi giúp việc hết nên bé cũng đòi đi, không phải đi làm vì tiền mà vì ở nhà bé chán. Bố làm chủ 1 con thuyền nhưng không đi đánh cá mà cho người ta đi rồi về chia lại tiền, mẹ làm chủ một cửa hàng tạp hóa. Cả bố và mẹ đều chưa đến 40 tuổi.
Tâm sự nhiều nhất là về gia đình nhà chủ cũ, bé nói bé rất nhớ gia đình đó, vì nhà đó rất tốt với bé, bé bảo bé bị mất ngủ là do hay trông em bé của nhà đó trong bệnh viện mỗi lần lên cơn suyễn, phải thức đêm nên bây giờ rất khó ngủ. Rất hay kể về gia đình đó, nhưng khi mình hỏi người ta tốt vậy sao bé không ở nữa, bé bảo vì ở 3 năm, bé thấy chán chán thế nào, muốn tìm một nơi mới.
Tuần thứ 2:
Bé bắt đầu thể hiện mình là người sành điệu về điện ảnh, phim nào cũng bình luận từa lưa hột dưa. Chắc do nhà mình ít việc bé rãnh rỗi xem TV.
Phát hiện làm việc nhà cẩu thả. Nhưng tủ quần áo của mọi người trong nhà bao giờ cũng gọn gàng. Thay vì thêm tí thời gian lau nhà cho sạch, bé này lại quan tâm phần lớn dọn dẹp các ngăn tủ quần áo. Mình trộm nghĩ, nếu HTV khoan vội chiếu phim "Hoàn Châu công chúa" thì tủ quần áo nhà mình sẽ được post hình mẫu trong topic " cuộc thi tủ quần áo luôn gọn gàng của gia đình trong xã hội Webtretho". Cũng dễ thương. Tuy nhiên bé nấu ăn rất ngon, và chịu khó nấu ăn.
Mình thì cũng mới chạm độ tuổi mãn teen thôi, cũng đang bắt đầu đi làm rồi. Cũng thương bé vì còn nhỏ mà sống xa bố mẹ. Hay nói chuyện, hỏi han, mua đồ ăn vặt cho bé đó. Mọi người trong nhà không ai phân biệt bé chuyện gì cả, xem như người trong nhà.
Bé có vẻ thích công việc nội trợ, và đôi lần tâm sự là sau này có ít vốn, sẽ mở tiệm ăn. Và nhà mình có hứa với bé, nếu ở được 2 năm, năm thứ 3 sẽ cho bé đi học 1 cái nghề nào đó hoặc học bổ túc văn hóa nếu bé thích. Vì mới 17 tuổi, không thể xác định đây là cái nghề của cả cuộc đời.
Câu chuyện còn kéo dài trong vài lần post tiếp theo nữa.