Mỗi lần giờ 11g mình đi ngang qua bàn giám thị là bắt gặp thầy lọ mọ lấy những hộp nhỏ nhỏ ra. 1 hộp đựng cơm trắng lưng (mà với mình ăn còn ko đủ :(), 1 hộp đựng thức ăn,...Bữa thì có canh rau, bữa thì chỉ thấy cơm trắng mà 1 chục muỗng cơm là hết với vài con tép con kho, hoặc ruốc kho, hoặc vài miếng thịt kho lèo tèo, hay chỉ đơn giản cái trứng luộc và nước mắm...Nhưng thấy thầy ăn ngon lành. Ăn vì hoàn cảnh hay vì những món ăn đạm bạc nhưng đầy tình yêu thương của vợ mỗi sáng nấu cho thầy?
Thầy năm nay 48 tuổi. Thầy làm giám thị sáng chiều, có khi lãnh thêm Văn Hóa Ngoài Giờ buổi tối, lương tổng cộng chắc khoảng 4-5tr. Nghe nói vợ thầy cũng là giaó viên, nhưng chắc tầm 3tr thôi. Tổng cộng lương chưa đến 10tr để nuôi gia đình 4 miệng ăn, 2 con gái 1 đứa học Đại học, 1 đứa học cấp 3. Nhưng sống giữa SG, bao nhiêu thứ đắt đỏ, biết bao nhiêu là đủ?
Mỗi trưa trường có cantin bán 15 ngàn/dĩa cơm, sạch sẽ và cũng rẻ. Nhưng hàng ngày thầy vẫn đem những hộp cơm như thế mà ăn, mà cố tiết kiệm đến 15k, để cho vợ, cho con, ko nhậu nhẹt, ko đề đóm, ko cá độ, ko gái gú (mà 90% thầy trong trường mình mắc phải).
Mỗi lần đi qua nhìn suất cơm của thầy, nhìn cách thấy ăn, mình nghĩ liệu có còn bao nhiêu đàn ông tiết kiệm từng đồng mà lo cho gia đình như vậy. Mỗi lần đi qua, đôi khi muốn hỏi, thầy ơi thầy ăn như vậy có no ko?